Đi Cầu Mới thăm bạn

Ngày đăng: 30/08/2017 06:27:42 Sáng/ ý kiến phản hồi (18)

Cùng ngày 29 tháng 8, sau phiên chợ “Trang nhà Đất Vĩnh” đại diện trang nhà, các bạn  Phi Rom, Hoa Đăng, My Nguyễn, Lương Minh,  đi Cầu Mới thăm bạn Nguyễn Gương, gởi ít quà  cùng tập san quà của Hoàng Hưng đến tận tay bạn, anh Gương mở từng trang sách, thấy nhiều bài viết của nhiều tác giả quen thuộc nên thích lắm, rồi tự nhiên anh đứng lên đi vào trong nhà, kiếm kiếm cái gì đó, PR hỏi mấy lần anh không nói, tới PR hỏi nữa, anh Gương tìm cái gì vậy thì anh trả lời “lấy tiền trả tiền sách”, trời ui!, các sách này  là quà của Hoàng Hưng gởi tặng anh và các bạn Cầu Mới đấy.

Các bạn trao đổi trò chuyện hỏi thăm, chúc anh Gương mau hồi phục sức khỏe để thường xuyên hội họp vui chơi cùng anh chi em trang nhà .

Trên đường về bốn bạn có dịp ghé thăm nhà bạn Thu Nhi, Phương Lê.

Tin ảnh: Phi Rom

DSCN0173 - CopyH1

DSCN0174 - Copyh2

H3

h4

H5

Có 18 bình luận về Đi Cầu Mới thăm bạn

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Bạn đọc 11 Hạnh chúc nhà văn Xóm Cầu Mới Nguyễn Gương chóng khỏi bệnh, phục hồi sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp thơ văn.

  2. Trầm Hương Ptt. nói:

    Cô chúc Nguyễn Gương mau bình phục. Cô và hình như tất cả bạn bè trang nhà đang chờ đọc những tác phẩm mới của em.

  3. Nguyễn Gương nói:

    Tại anh Hoàng Hưng nói không rõ. Gởi tặng các bạn thông qua NG gởi giùm, ý anh sẽ tặng NG trước.Anh không nói, mình cứ tưởng anh tin mình sẽ có báo biếu… Tâm lý đang bệnh ngộ lắm, sợ phiền hà bạn bè đến thăm, nhưng bạn đến thì mừng, phấn chấn. Đêm rồi ngủ được sớm và lâu hơn..Xin cảm ơn các bạn..Cảm ơn chị Hạnh.

  4. Chúc Nguyễn Gương mau phục hồi sức khoẻ, các cô thầy cùng tất cả các anh chị em trang nhà đều nghĩ và nhớ đến em. Cô gởi lời thăm em cùng gia đình với lời chúc an bình.

  5. THU CUC nói:

    Chúc anh Nguyễn Gương mau hồi phục sức khỏe để kể tiếp chuyện xưa .

  6. Phan Lương nói:

    Em gái Cầu Mới mến chúc anh Nguyễn Gương mau chóng phục hồi sức  khỏe để họp mặt cà phê vui cùng bạn bè

  7. NHA nói:

    Chúc em mau hết bịnh.

    Anh Ẩn

  8. Phong Tâm nói:

    Nhìn hình chụp các bạn đến thăm, thấy Nguyễn Gương vẫn phong độ, thần thái hồng hào rất mừng. Chúc bạn sớm lấy lại sức khỏe, vui và cảm hứng sáng tác.

    • Nguyễn Gương nói:

      Xin cảm ơn hai bậc tiền bối gởi lời đến thăm.Thầy Ẩn và anh Phong Tâm. ..Xem ảnh sư phụ PT hồi trẻ thanh tú  và ” bén” lắm( trong đặc san). Sư phụ Ẩn xưa cũng bén như thế, có phần  bụi hơn một chút.

      • NHA nói:

        Anh Phong Tâm vẫn bén như xưa, được nhiều mỹ nhân rào quanh mấy lớp, là tằm đang mơ thành bướm kia kìa Nguyễn Gương ạ.

        Anh em mình như “dao chành bằm” hết rồi, theo không kịp. Hihi

  9. Nguyễn Gương nói:

    Chân thành cảm ơn cô và các bạn.

  10. Hoàng Hưng nói:

    Xin lỗi Nguyễn Gương nhen. Chúc Nguyễn Gương mau hết bệnh. Nguyễn Gương tập thiền, sẽ giúp ích nhiều cho sức khỏe.

  11. Hoành Châu nói:

    Chúc Nguyễn Gương mau phục hồi sức khỏe  nhé !
    Hoành Châu (Gia đình C  )

  12. Diệp Bích Ngọc nói:

    Chúc anh Nguyễn Gương mau hết bệnh nhé .

  13. VÕ THI LÀI nói:

    Trông anh gầy hơn trước ,em kính lời thăm anh Nguyễn Gương chúc anh mau lành bệnh .

  14. HOA ĐĂNG nói:

    Tôi quan niệm khi mình đem đến niềm vui cho người khác là mình cảm thấy hạnh phúc, vì thế đi thăm anh Nguyễn Gương là đã đem đến niềm vui cho anh để anh vui mà vượt qua cơn bệnh nhưng mình thì cảm thấy cuộc đời hạnh phúc, vậy  đôi bên đều có lợi, phải không anh Nguyễn Gương.?

    • Nguyễn Gương nói:

      Người phấn chấn ngay khi được bạn bè đến thăm.Hôm nay phản hồi ít lời, mai mốt khỏe gặp nhau bàn tiếp” Hạnh phúc khi tặng người niềm vui. Thân.

Trả lời Trầm Hương Ptt. Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác