Phượng hồng của Ngọc Diệp

Ngày đăng: 20/07/2017 08:52:22 Sáng/ ý kiến phản hồi (11)

Nắng hạ về có phượng hồng rực rỡ một góc trời như thầm báo hiệu một mùa chia tay cho áo trắng  vời vợi nỗi nhớ mong .Tình yêu mực tím sẽ mãi là đề tài cho thi nhân dạo bút. Mời bạn đến với Phượng Hồng của Ngọc Diệp (HHT)

_MG_6500

 

PHƯỢNG HỒNG

Em mang lần đầu chiếc áo dài ấy
Thuở mười lăm hay mười sáu xuân về
Ngón tay xinh nâng tà áo vân vê
Để mây trắng lênh đênh cùng cơn gió

Là em tôi gói cả bông trong đó
Lùa nhẹ vào sương sớm thả bay bay
Vẻ hiền hòa e ấp , dáng thơ ngây
Trời chớm hạ làm ô che cho tóc

Cánh phượng hồng đậu bên bờ vai ngọc
Như lấy hồn ai đó gửi theo ai
Chuông vừa rung điểm mấy tiếng ngân dài
Thanh thoát thay cho tình yêu mực tím .
Ngọc Diệp

 

Có 11 bình luận về Phượng hồng của Ngọc Diệp

  1. Em cảm ơn lời giới thiệu dễ thương của chị HHT ! Em chúc chị một ngày cuối tuần nhiều niềm vui !

  2. Phong Tâm nói:

    Rất thật, gần như hồn nhiên của thời mới lớn. Ngọc Diệp đưa ta về tuổi học trò ngượng ngùng, yêu ấp trong tà áo trắng với màu mực tuổi thơ.

  3. Con cảm ơn chú Phong Tâm ! Con chúc chú sức khỏe và niềm vui !

  4. Phan Lương nói:

    Bài thơ thật dễ thương !

    Chợt nghe sống lại cả một thời tà áo trắng bay bay

    …nhớ  da diết  ..thiết tha ..chị Ngọc Diệp ui

     

  5. Thấy Ngọc Diệp làm thơ tuổi mười lăm mười sáu ngay thơ vô số tội, tôi cũng phụ họa cho vui

    Em tôi mười sáu mộng mơ

    Tay ôm chòng sách ngẩn ngơ phượng hồng

    Nắng lên đôi má hồng hồng

    Nghiêng nghiêng chiếc nón bồng bềnh tốc mây

    Em còn bé lắm hởi ai

    Ngày mai đến lớp hôm nay làm bài

    Xin ai chớ đứng nhìn hoài

    Em đây mắc cở quên bài hết trơn

    • Thơ anh hay quá thi sĩ ! ND theo anh vần lục bát nhe

      Trời xanh như ngọc trong mơ

      Mây như bông sợi thêu tơ lên trời

      Phượng hồng sao thắm sao tươi

      Sao hè còn đó còn thời áo bay

      Dịu dàng e ấp thơ ngây

      Hiểu không … đôi mắt … lưu đày … hồn tôi …

  6. My Nguyen nói:

    Bài thơ thật dễ thương, chân chất… gợi nhớ những kỷ niệm học trò. Nhất là ngày đầu tiên được mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi, e ấp với những cánh phượng hồng lung linh trong nắng và những tình cảm mới mẻ đầu đời. Đúng như câu kết của bài thơ “Thanh thoát thay cho tình yêu mực tím”.

    Mong được đọc tiếp những bài thơ hay của Ngọc Diệp.

Trả lời Ngọc Diệp Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác