Tự tình ngày sinh của Nguyễn Thành Công
Ngày đăng: 4/06/2017 10:20:06 Sáng/ ý kiến phản hồi (4)
Ngày 4/6 là sinh nhật Nguyễn Thành Công (Út Công của gia đình C). Anh cho biết hôm nay là ngày vui của anh, sẽ có bữa tiệc nhỏ trong gia đình và sáng sớm này anh đã viết vài lời tự tình. Xin gửi đến anh chị em
TỰ TÌNH NGÀY SINH
Sáu bốn năm xưa khóc chào đời
Hòa chung nhịp sống cõi nhân gian
Bao nhiêu trăng Thu bao kỷ niệm
Thoắt đó mà nay bóng chiều vàng
Nhìn lại dòng đời ơi nhanh quá
Cay đắng ngọt bùi bao xót xa.
Dẫu biết Nhân sinh thùy vô tử
“Đêm Qua Sân Trước Một Cành Mai”
Ngày 4/6 /2017
Nguyễn Thành Công
Bốn tháng sáu ngày sinh nhật anh
Sáu bốn mùa xuân vẫn mãi xanh
Chúc anh ba sáu mùa mai nửa
Vẫn khỏe ,vui tươi sống an lành
Chiếc bóng vô thường luôn ẩn hiện
Trẻ vừa nhập cuộc ,,tóc pha sương !! Hoành Châu (Gia đình C )
Sinh nhật bốn tháng sáu
Tuổi đời sáu mươi tư
Mỗi ngày niềm vui mới
Thuận thiên ta tự trào !
Mới ngày nào cậu học sinh Thành Công mới 14, 15 mà nay đã 64, nửa thế kỷ trôi qua, bao nhiêu biến chuyển làm thay đổi cuộc đời, để rồi ngồi nhìn lại mà suy gẫm.
Ở tuổi xế chiều, có vợ, con, cháu quây quần là một điều hạnh phúc vô ngần, hãy tận hưởng niềm vui mà em đang có và cố gắng gìn giữ để đại gia đình luôn vang có tiếng cười của ông bà lẫn con cháu.