Ôm trăng ngủ của Đào Ngọc Chương

Ngày đăng: 15/06/2017 07:57:01 Sáng/ ý kiến phản hồi (1)

Tựa bài thơ Ôm trăng ngủ của nhà văn Đào Ngọc Chương, gợi nhớ “Ngủ hương mưa đồng” trước đây của nhà thơ Thanh Vũ… Tác giả ôm trăng gà gật, nhẹ lời thả ý trong bốn câu thơ một cách tài hoa…Có ngủ lại cũng là ôm trăng gà gật Gió tràng thiên quất miết đến tơi bời. Gió quất tơi bời, thơ vẫn mới và vẫn đang độ chín muồi… (PT)

ngu trang

 

ÔM TRĂNG NGỦ
Mùa ở tận cuối sông cuối bãi
Anh bên này những rặng đá chơi vơi
Có ngủ lại cũng là ôm trăng gà gật
Gió tràng thiên quất miết đến tơi bời

Đào Ngọc Chương

Có 1 bình luận về Ôm trăng ngủ của Đào Ngọc Chương

  1.  Ngọc Diệp cùng ôm với nhé nhà văn Đào Ngọc Chương

    Đêm nay sao bỗng thấy thèm

    Được ôm trăng ngủ sau rèm mây kia

    Mong Hàn Mặc Tử đừng chia

    Cho tôi trọn với trăng khuya đêm này

Trả lời Ngọc Diệp Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác