MƠ LÀM THẠC SĨ

Ngày đăng: 24/06/2017 11:21:25 Chiều/ ý kiến phản hồi (10)

Hôm 17/6/2017 vừa qua con gái Vân Lam đi nhận bằng Thạc Sĩ ở trường Đại Học Cần Thơ. Thế là một đoàn tùy tùng chúng tôi gồm : Đăng Khê , Phương Lê , Phan Lương , Tiểu Miêu và Thị Yến theo hộ tống.

Đoàn chúng tôi đến sớm trước 7h nên được vinh dự xếp ngồi sau lưng dãy ghế đại biểu.Nên lúc giới thiệu đại biểu tham dự, ống kính của đài THCT chìa hướng chúng tôi và chúng tôi biết chắc mình đã được lên tivi rùi

Lần đầu tiên được tham dự buổi lễ trao bằng hết sức hoành tráng và trang nghiêm thế này bản thân tôi cảm thấy thật hạnh phúc trong niềm vui con gái mang lại.

Thoáng chốc ước mơ xưa lại hiện về. Tôi cảm giác mình được khoác lên người chiếc áo thụng và đầu đội mão thạc si,như chưa tin hẳn tôi nhìn sang nhỏ bạn Phương Lê cũng đang mặc áo thạc sĩ và chính tôi đang ôm bó hoa tặng bạn

Ôi sao vui quá xá là vui luôn

Tôi mắt nhắm ghiền  và nói như trong mơ ” Ôi ! Mình là thạc sĩ rùi”

Bỗng có tiếng anh xã

-Không biết bà có đậu   thạc sĩ không?, chứ điều chắc chắn tui biết bà là ” vợ sĩ” ( vì chồng tên Sĩ?…hihi

Phan Lương

0 Phan L1             H1

0 Phan L2                    H2

0 Phan L 3                              H3

0 Phan L 4                                        H4

0 Phan L 5                                             H5

Có 10 bình luận về MƠ LÀM THẠC SĨ

  1. Hoàng Hưng nói:

    Thạc sĩ chắc bên Mỹ gọi là Master. Giỏi quá rùi. Chúc Mừng! Chúc Mừng.

  2. Góp vui cùng Phan Lương về sự thành công của con gái. Chúc mừng cháu Vân Lam !

  3. VÕ THỊ LÀI nói:

    Con gái giỏi quá, chúc mừng Phan Lương .không gì hạnh phúc bằng con cái thành đạt .

  4. Diệp Bích Ngọc nói:

    Chúc mừng cháu Vân Lam đã thành đạt ,vui cùng cháu ngày lãnh bằng Thạc Sĩ .Chúc gia đình Phan Lương tràn ngập niềm vui ,hạnh phúc nhé .

  5. Nguyễn Văn Lần nói:

    Xin chúc mừng ” vợ Sĩ” !

Trả lời Diệp Bích Ngọc Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác