KỶ NIỆM

Ngày đăng: 16/06/2017 05:52:43 Sáng/ ý kiến phản hồi (4)

  Chiều nay, Nov-14.2016. Con gái đi làm về, ghé qua nhà hỏi :

– Mẹ có muốn đi chụp hình Super Moon không ?

Chúng tôi không cần phải đi đâu xa, trước nhà con gái, trăng đã lên, sáng vằng vặc, hai mẹ con tôi  tha hồ chụp ảnh trăng…

NASA cho biết đây sẽ là kỳ trăng tròn, với mặt trăng nằm gần trái đất nhất, và trông lớn nhất kể từ năm 1948 đến nay.

Siêu trăng lớn như thế nầy sẽ không xuất hiện cho đến ngày 25 tháng 11 2034…

Khi đang chụp hình, tôi buột miệng nói :

– Chà, sau đêm nay, mình phải chờ đến 18 năm sau mới có được ánh trăng như vầy, không biết lúc đó mẹ có còn sống để cùng chụp hình với con như đêm nay?

Con gái không nói gì, nhưng nó đưa máy lên, lén chụp ảnh tôi…

Phạm thị Trí

0 02                                                      Ghi lại để 18 năm sau so sánh

Có 4 bình luận về KỶ NIỆM

  1. Bạn nói đúng, ghi lại để so sánh, dù thế nào đi nữa thì bức ảnh này sau mười tám năm vẫn là một kỷ niệm đáng quý và càng gắn chặt thêm tình cảm giữa  “Mẹ và Con” !

  2. PhươngNga nói:

    Không thể so sánh sự bất diệt trong lòng…

  3. Hoành Châu nói:

    Bức ảnh này ý nghĩa lắm Cô ơi,,,bức ảnh cho ngày mai   .CHÚC CÔ MÃI VUI
    Hoành Châu ( Gia đình C  )

  4. Phạm thị Trí nói:

    Hình như viết truyện cực ngắn là sở trường của các bạn trang nhà…Những câu chuyện ngắn, thoáng qua trong cuộc đời thường, ta đem kể nhau nghe trong vài phút..Cám ơn bạn đã có sáng kiến mở trang nầy, cũng mong được đọc những mẩu chuyện ngắn từ các bạn mỗi khi vào trang.

Trả lời Hoành Châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác