Bạn tôi ở Đà Nẵng

Ngày đăng: 16/04/2017 07:16:31 Sáng/ ý kiến phản hồi (1)

Tôi có hai người bạn ở Đà Nẵng: Đỗ Hoàn Việt và Nguyễn Tự. Chúng tôi quen nhau từ mùa hè đỏ lửa, vắng bặt vài chục năm, sau này nhờ mạng truyền thông mà gặp lại. Năm ngoái tôi ra Đà Nẵng, hai bạn đón tôi nhiệt tình, ba ngày là 3 buổi chiều bia bọt. Hôm nào nhiều thời giờ thì rủ đi nhà hàng, ít giờ thì ngồi quán ven đường, chủ yếu là để nhắc lại bạn bè thuở “những ngày xưa thân ái”. Sau lần chạm trán ấy, biết tôi không thích rượu , bạn lại dẫn đi uống cà phê, ngày đầu đưa đến quán cà phê bên sông Hàn gần Cầu Tình yêu , Nguyễn Tự giải thích, thanh niên ngày nay yêu nhau chúng đến đây khóa ổ khóa không chìa trên thành cầu với ý nguyện tình yêu của chúng sẽ bền vững, không ai mở được (có chìa đâu mà mở !) một hình thức giống như Pont des Arts – Paris, Pháp. Ngồi nơi đây nhìn cầu Rồng, bên kia sông là thành phố mới, trông cũng thú vị.

Ngày hôm sau, trước khi về Sài Gòn, bạn Đỗ Hoàn Việt lại đưa tôi vào quán cà phê Trung Nguyên trên đường Trần Hưng Đạo. Uống cà phê là phụ, cái chính là tán gẩu nhiều chuyện trên đời. Mình cứ tưởng là nhà báo thì biết nhiều, nhưng thật ra bạn mình lại có nhiều kiến thức hơn bởi anh thu thập từ cuộc sống, từ du lịch nước ngoài nhiều. Mỗi năm, bạn mình qua  Mỹ thăm con vài tháng, về Đà Nẵng vài tháng nhưng thông tin với bên ngoài vẫn thường hơn. Có một điều mình vẫn lấy làm bức xúc, ở Đà Nẵng – một thành phố của Việt Nam mà quán xá lại từ chối dùng tiền VN của người Sài Gòn, bao nhiêu lần tôi trả tiền, Hoàn Việt nói tiền của người Sài Gòn quán không thâu. Hỏng tin trả thử xem !

Bài và ảnh Lương Minh

IMG_1238H1                             Nguyễn Tự- Đỗ Hoàn Việt- Lương Minh

IMG_1189h2                                            Ngồi bên dòng sông Hàn

h3

h4

h5

Có 1 bình luận về Bạn tôi ở Đà Nẵng

  1. Bạch Lộ 12A3 NK 79 nói:

    Có lẽ người Đà Nẳng hiếu khách… hay họ quá tinh vi, biết tiền nào Sài Gòn tiền nào Đè Nẻng chứ huynh SOS ?!

Trả lời Bạch Lộ 12A3 NK 79 Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác