Lộc Xuân của Trúc Linh Lan

Ngày đăng: 18/01/2017 03:57:30 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

“Một chút lộc xuân ta hái vội. Chia cùng thiên hạ chút nhiêu khê”, gọi là hái vội nhưng nhà thơ đã gởi nơi đây tất cả ý tình…Hình ảnh mẹ già ánh mắt rạng niềm vui…thiếu nữ mơ hạnh phúc, mơ hoàng tử bạch mã , mơ chuyện lứa đôi…trong khi bà ngoáy chất son trong cơi trầu…nhớ chuyện xưa…và hơn thế nữa…lộc xuân của Trúc Linh Lan còn bàng bạc cả trời xuân. Hãy…đi vào thơ của Trúc Linh Lan và hái thêm Lộc Xuân vậy. (Ptt )

0 02

LỘC XUÂN

Năm mới ta mừng ta thêm tuổi

Hoa thêm hương sắc người thêm tươi

Trẻ con mong tết mơ áo mới

Mẹ già ánh mắt ánh rạng niềm vui

 

Năm mới mừng em thêm ước vọng

Tuối thanh xuân rực rỡ ánh mai hồng

Dăm cô thiếu nữ xinh như mộng

Nằm mơ hạnh phúc giữa giấc nồng

 

Bướm lượn trời xuân xuân quyến rũ

Sương giăng lạnh lẽo bức tình thư

Sợi nắng giăng hoài chưa ấm đủ

Những người đơn lẻ  chút ưu tư

 

Một lá trầu không xanh tư lư

Vôi hồng xấu hổ quét lên cau

Bà ngoái chất son tình thắm lại

Tóc của ngày xưa đã trắng phau

 

Dựng lá bùa nêu lên cánh cửa

Cầu mong may mắn rủ nhau về

Một chút lộc xuận ta hái vội

Chia cùng thiên hạ chút nhiêu khê

 

Nguyên đán chạm thềm xuân năm mới

Phong lì xì đỏ trẻ reo vui

Mơ chàng bạch mã đi qua ngõ

Xuân ghé lòng ai bớt ngậm ngùi

 

Trúc Linh Lan

 

 

Có 1 bình luận về Lộc Xuân của Trúc Linh Lan

  1. Phong Tâm nói:

    Vài lần tại nhà tôi với anh Lê Chí, Phù Sa Lộc, Đặng Hoàng Thám…lần sau tại Cần Thơ, nhà anh LÊ Chí, tôi với Lương Minh, tới nay chưa gặp lại Trúc Linh Lan. Đọc thơ TLL từ trước năm 75  tới giờ nầy vẫn ngọt ngào, ngày càng sâu lắng hơn. Nhân tết Đinh Dậu, chúc nhà thơ vui khỏe, chúc Hội Nhà Văn TP Cần Thơ ngày một phát triển. Tình thân, PT

Trả lời Phong Tâm Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác