Phong Tâm và Hồng Băng du lịch biển Thạnh Phú

Ngày đăng: 28/11/2016 11:05:48 Sáng/ ý kiến phản hồi (14)

Ngày 27/11, nhận lời mời của nhóm trunghoccholach.com, Phong Tâm và Hồng Băng đã du lịch biển Thạnh Phú. Hồng Băng từ Trà Vinh qua cầu Cổ Chiên đón Lương Minh và Phong Tâm tại chợ Mỏ Cày. Sau khi ăn sáng tại Mỏ Cày xong đoàn thẳng tiến đến biển Thạnh Phú. Biển này nước không trong nhưng hải sản tươi giá rẻ, du khách khắp nơi vì thế đổ về đây trong đó có cả khách ở vùng biển Vũng tàu.

Sau khi hứng gió biển, ăn cua biển, nhà thơ Hồng Băng kể về biển Ba Động (Trà Vinh) cho mọi người nghe, nói lên cái giống nhau và khác nhau giữa 2 bãi biển vùng đồng bằng. Đoàn du lịch trở về hướng Mỏ Cày, có ghé qua xem nhà cổ họ Huỳnh ở Đại Điền, tên gọi là nhà cổ Hương Liêm, nơi mà nhà thơ Phong Tâm có thời gian ở đây tập huấn về công tác thư viện.

Tin ảnh SOS

h12H1                        Hồng Băng với các thanh niên Chợ lách

k2h2                  Hồng Băng và Phong Tâm với Đoàn Chợ lách 

h5h3                                                Trước cổng nhà cổ 

h4h4                         nhà cổ Hương Liêm xây năm 1890

h5

 

 

Có 14 bình luận về Phong Tâm và Hồng Băng du lịch biển Thạnh Phú

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Cùng đi Thạnh Phú mà 2 nhóm TPH  và Chợ Lách không gặp nhau cho quành cháng, quý huynh Phong Tâm, Hồng Băng, Lương Minh?

    • Hồng Băng nói:

      Chị Hạnh thân,

      • Cũng thật đág tiếc khi 2 đoàn ko gặp được để vui hơn. Phải biết có anh Phú đi thì tôi đt là gặp rồi vì có số đt của anh này. Chúc Chị vui. HB
  2. Phan Lương nói:

    Ui chời ! Tiếc ơi là tiếc luôn á !

     

    • Hồng Băng nói:

      Tiếc thật! Mình đi chuyến rồi để dợt lại tay lái. Mấy thág rồi, bệnh nên hơi thiếu tự tin. Ổn rồi. Chúc vui. HB

      • Phan Lương nói:

        Anh HB kính

        Biết được anh dợt lại ” tay lái lụa ” là em biết anh đã hồi phục 100% thành công lực rùi. Em chúc mừng anh nhe

        Tiếp tục cho ra lò vài bài thơ mới đi nhé . Em chờ đọc đây

  3. Hoành Châu nói:

    Bốn vị , bốn con cua : tiêu chuẩn cao quá !  Hihi       Hoành Châu (Gia đình C  )

    • Hồng Băng nói:

      Hoành Châu thân,

      Đúng là tiêu chuẩn cao. Mà 2 vị khách già được miễn nghĩa vụ nên đành nợ lại. Chuyến đi vui dù bạn mới nên có hơi bở ngở! Tết đến rồi, HC may đồ mới chưa? HB

  4. Trầm Hương Ptt. nói:

    Hèn gì không thấy các anh bên đoàn TPH.VL…Nhưng thôi, vui là trên hết. Anh P.T còn sức đi biển thì tiểu muội cũng mừng cho sức khỏe của anh. Nơi đây tôi cũng vui vì được xem hình các anh chị em, ai cũng vui vẻ trẻ trung…  mặc dù tôi chưa từng gặp mặt … Cũng mong có một ngày !!!

    • Hồng Băng nói:

      Thưa cùng Cô Trầm Hương,

      Thật tình thì khi đi, tôi ko biết có TPH cùng đi. Sau, nghe LMinh nói và liên hệ mà ko được! Đành chịu!

      Tôi có đọc bài của Cô trên trang nhà , thấy bài viết ngày càng lên tay. Xin chúc mừng Cô và mong Cô tiếp tục đồng hành. Chúc Cô và gia đình dồi dào sức khoẻ. HB

       

      • Trầm Hương Ptt. nói:

        Cám ơn thi sĩ Hồng Băng…Sức khỏe tốt rồi , đi chơi vui vẻ, còn sáng tác mới …thì sao ? Rất vui khi đọc những lời phê bình đầy khích lệ cuả các anh…Những người có bề dày sáng tác thơ trên thi đàn.

         

  5. Phong Tâm nói:

    Với Hồng Băng hai đứa tui được Lương Minh rủ rê và đoàn Chợ Lách ân cần, nên mọi chi phí đều được miễn, ấy vậy mà còn được ăn những món quá đặc biệt: Cua đại gạch khối, Tôm sú cỡ bự, mực trứng sữa, lẩu… cá chi đó? Chế biến quá sành điệu. Cô phó đoàn đãi rượu sâm, tiếc là tôi chỉ dùng thịt tôm, cua thấy gạch thèm mà ngại bụng. Rượu, các cô… “dô, dô” coi như không. Tui…lỡ điệu chỉ dám “nếm môi xã giao”, lại được ăn bánh bò đường mía vàng hấp xửng và bánh cục rau mơ nắn lá mít chấm cốt dừa là hai món đơn sơ đặc biệt của Thạnh phú.

    Tuy có một ngày cuối tuần vui, nhưng không gặp đoàn TPH cũng uổng, nếu họp lại chưa chắc êm ả mỗi đoàn theo một lối về.

  6. Hồng Băng nói:

    Anh Phong Tâm thân,
    Bánh lá, rau mơ ở Travinh vẫn có nhưng lá dừa chứ ko đủ lá mít. Các vị Chợ Lách khéo tay nên ngon. Có vài khác biệt so với quê tôi là trong dĩa bánh có thêm vài con sâu ( cũng là thứ bột này nhưg năn hình giốg sâu và ruột sâu là đậu xanh. Nước cốt dừa có thêm chút muối và hành lá xắt nhỏ).từ Mo Cày về, đường xấu nên gần 60ph mời tới nhà. Cái bụng anh, thử mua Berberine về uốg thử. Thuốc rất hay. Gia đình tôi luôn có thuốc này. HB

    • Phong Tâm nói:

      Uống hết đợt thuốc nầy, tôi sẽ bắt chước HB mua Berberine về dùng coi có tác dụng tốt với bịnh tôi không.

  7. My Nguyen nói:

    Anh Phong Tâm và anh Hồng Băng kính mến! Thật ra chuyến đi biển Thạnh Phú đã được hai đoàn tính trước khá lâu, qua anh LM có “hẹn hò” sẽ gặp nhau ở Thạnh Phú. Nào ngờ có những vấn đề trục trặc ngoài ý muốn, nhất là đoàn TPH đến trước chứng kiến cảnh hai người bị chết đuối. Tụi em có bị xuống tinh thần và về sớm. Tiếc làm sao khi được biết có hai anh cùng đi với đoàn TH Chợ Lách nữa!

    Thôi thì không có duyên gặp gỡ ở Thạnh Phú nhưng vẫn mong giao lưu với các bạn ở Chợ Lách, khi có dịp. Lúc ấy mong rằng anh Phong Tâm và anh Hồng Băng vẫn sẽ là khách mời đặc biệt của tụi em. Kính chúc hai anh luôn vui khỏe…

Trả lời Trầm Hương Ptt. Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác