Tình yêu mùa thu của Nguyễn Gương

Ngày đăng: 26/09/2016 12:37:39 Sáng/ ý kiến phản hồi (8)

Anh yêu em vào một ngày mùa hạ. Nhưng hình như mưa, vòm cây và tiếng ve đã khiến em không nhận ra tình anh. Rồi thu tới. Em ơi! Thu tới với bước chân nai vàng, em tròn xoe mắt ngọc và cùng anh bước vào vườn mộng. Than ôi! Nhân thế muôn đời là tình yêu và tình yêu. Chúng ta cùng thưởng thức một tình yêu của Nguyễn Gương với mùa thu mới. (QĐ)

0-mua-thu-ty-1

                                                                                   TK tranh: PR

TÌNH YÊU MÙA THU

Sao mùa hạ vội qua nhanh quá vậy ?

Giọt mưa thương, rớt lại ở bên hè

Trên vòm cây khẻ đọng lại tiếng ve

Mùa hạ đỏ qua thật rồi sao nhỉ.

 

Vắng khúc hát đàn ve sầu chăm chỉ

Hàng phượng buồn e ấp phiến lá xanh

Mùa hạ qua,như..em đã quên anh

Tay trong tay, nhưng thiếu lời tình tự

 

Ta yêu nhau lời thương anh vẫn giữ

Hạ qua rồi ,buồn lắm rừng sang thu

Hãy cho anh được sống kiếp tội tù

Trong vườn mộng bao la và hạnh phúc

 

Anh chẳng thấy xót xa và tủi nhục

Để một ngày em chợt nhận ra anh

Tình yêu đầu như sương khói mong manh

Bay lãng đãng trở về bên vườn mộng

 

Con nai nhỏ mắt tròn xoe, mở rộng

Rừng thu vàng như đã kịp hồi sinh

Vườn mộng xưa rạng rở đón chúng mình

Lời tình tự, bên rừng thu trác tuyệt

 Vào thu 2016

NGUYỄN GƯƠNG

Có 8 bình luận về Tình yêu mùa thu của Nguyễn Gương

  1. Lưu Phương nói:

    Thân gửi Nguyễn Gương,

    Thân tình gọi ” Em ” vì theo chị biết thì Nguyễn Gương thuộc khoá đàn em của chị.

    Đọc TÌNH YÊU MÙA THU  của em chị chợt nhớ tới bài chị viết cách nay hơn sáu tháng. Cũng một chút cảm xúc về cuối hạ sang thu.

    Bên chị bây giờ là đầu mùa xuân cho nên bà già Lưu Phương không thể nào lang thang đi tìm ý thơ để viết về mùa thu như cô Trầm Hương Ptt đã nói. Cám ơn em đã cho độc giả và chị đọc Tình yêu mùa thu rất tình. Thân gửi tặng em ” Sương che dấu hạ ”

    SƯƠNG CHE DẤU HẠ

    Xuôi triền dốc hạ chiều phai

    Vi vu phức điệu heo may gợi buồn

    Sợi thương sợi nhớ ai luồn

    Qua tim héo hắt còn vương nỗi niềm

    Lưu ly thấm đọng môi mềm

    Cô đơn bóng đổ nghiêng thềm chơi vơi

    Xạc xào lá chực chờ rơi

    Ngỡ như tiếng bước chân người ngày xưa

    Liễu ngàn dậm khuất tiễn đưa

    Mắt sâu thấm giọt thu mưa ngậm ngùi

    Chiều ngan ngát tím chân trời

    Sương che dấu hạ, ngợp ngời sắc thu

    Dõi trông ngút mắt cho dù

    Người xa lăn lắc mịt mù khói sương

    Đếm từng thu chết mà thương

    Hàng cây đứng lặng bên đường ngóng trông

    Lưu Phương

     

    • Chị Lưu Phương ơi,

      Thấy chị tham gia trang nhà và phản hồi bằng một bài thơ thật mượt mà, sâu lắng, thơ phong thì khó có thể lầm lẫn với ai được ngoài chị và Hải Đường, nên biết sức khoẻ của chị trở lại bình thường. Có thể mùa xuân của Úc đã đem thêm năng lực đến cho chị nên hy vọng sẽ gặp chị thường xuyên hơn trên trang nhà.

      Gởi lời thăm chị, vợ chồng Hải Đường cùng gia đình.

       

  2. Phong Tâm nói:

    Anh Nguyễn Gương ơi, đọc bài thơ TYMT của anh tôi có cảm giác như là…

    Nếu quên hết…đời có còn thú vị?

    Bởi yêu là hạnh phúc lẫn thương đau!

    Xin chen vào niềm riêng của anh với chút nghĩ ngợi thôi nhe. Cám ơn anh. (PT)

  3. NGUYÊN GƯƠNG nói:

    Kính gởi Anh Phong Tâm!

    Được đại huynh đọc và có vài lời đồng cảm là quý cho em lắm rồi . Tuổi như đại huynh còn cổ vũ yêu thì tiểu đệ làm gì không dám yêu . Kính chúc anh khỏe !

    NGUYỄN GƯƠNG

  4. HOA ĐĂNG nói:

    Mùa thu về, tình yêu rưng rưng lệ,
    Như mưa buồn rả rích, cuộc tình xa!
    Ai như thể chim trời đang rũ cánh?
    Bởi mưa buồn, làm rã nát tim ta……!
    Chào Nguyễn Gương, một chút tình yêu của mùa thu buồn năm ấy, tôi xin góp nhặt một chút buồn của tình thu xin chia sẻ cùng bạn.

  5. NHA nói:

    Nguyễn Gương ơi,

    Không lạ khi người con thích văn thơ của dòng Mang Thít hiền hòa viết nên Tình Yêu Mùa Thu tha thiết, tha thiết cả lời lẫn ý.

    Anh đã “lén” chép bài thơ tình tứ này  vào “sổ tay” của anh như tỏ bày sự ngưỡng mộ (chắc em vui lòng…cho phép).

    N.H.A.

  6. My Nguyen nói:

    Đọc bài thơ TYMT của anh Nguyễn Gương với thật nhiều cảm xúc. Một chút mênh mang xa vắng, một chút ngọt ngào lãng mạn. MN xin có bài cảm họa theo ý tình của bài thơ anh Gương nhé!

     

    RỪNG THU THAY LÁ

     

    Hạ qua rồi nắng bâng khuâng trước ngõ

    Chiếc lá vàng rơi rụng báo thu sang

    Mây chập chùng thôi đếm bước lang thang

    Nghe khúc hát giữa mênh mông trời rộng

     

    Mối tình xưa tưởng chỉ còn trong mộng

    Theo mây ngàn gió núi tận trời xa

    Mưa có còn trên những lối em qua

    Hay thấp thoáng bên khung trời vườn hạnh!

     

    Rồi một hôm trong khu rừng giá lạnh

    Ta lại về, bất chợt nhận ra nhau

    Chú nai vàng nghe nhịp bước xôn xao

    Chim muông hót, rừng thu thay áo mới!

     

    27/9/2016

    My Nguyễn

  7. NGUYỄN GƯƠNG nói:

    – Xin cảm ơn sự đồng cảm của chị Lưu Phương . Cảm ơn bài thơ chị đã chia sẻ rất ý nghĩa và mượt mà để ghi dấu mùa thu đã qua

    – Cảm ơn chị Hoa Đăng đã chia sẻ tình cảm với bài thơ và người làm thơ

    – Với Thầy NHA , xin cảm ơn anh về những lời khích lệ chân thành . Làm thơ được người đọc trân quý ” lén chép”như vậy thì cảm động lắm Thầy ạ!

    – Với My Nguyễn , bài thơ cảm tác ” hình như, có lẽ ” đã hay hơn bài thơ chính rồi đấy ( có phải do bên cạnh đã có bức tranh mùa thu rồi chăng ? ). Chân thành cảm ơn sự chia sẻ sâu sắc của My Nguyễn.

Trả lời Lê Thân Hồng Khanh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác