Thực mơ của Phong Tâm
Đoc bài thơ TỈNH THỨC, chợt thoát ra ý tưởng cho tôi viết bài dưới đây. Cám ơn tác giả Huỳnh Ngọc Châu đã gieo cho tôi một cảm hứng sáng tác (Phong Tâm)
THỰC-MƠ
Tôi đương thức cũng như đương ngủ
Lúc mơ mòng chẳng khác chiêm bao
Bởi quanh mình, có như không có…
Tìm lối ra cứ lẫn lối vào!
Chợ đông người, quen chưa được một
Hàng nhãn đầy – Chất chỉ bao nhiêu!
Muôn vật sống – Trái tim đang chết…
Bởi thời gian huỷ hoại rất nhiều!
Ăn mót cuộc đời chưa hết đói?
Ngó trời cao mới rõ mình hèn!
Thôi thì ngủ như con mèo ướt;
Chờ nắng lên lau mặt bon chen.
Không dấn thân mà sao cứ động?
Không ghen hờn… vẫn nghĩ vu vơ!
Trưa nằm võng đung đưa lại nhớ…
Tình yêu nào, thực cũng như mơ.
23.08.2016
Phong Tâm
LỜI RU
Gió rung nhẹ ru anh say ngủ
Hoa thổi hương ủ mộng chiêm bao
Sắc không quanh quẩn cùng không sắc
Của chốn trần ai anh bước vào.
Thi nhân hữu nhiều không phải một
Mắt người phàm thấy chỉ bấy nhiêu
Trẻ ra đời thay người già chết
Khiến thời gian chứng kiến rất nhiều
Dù được giàu sang hay nghèo đói
Vua, quan như dân khó thấp hèn
Đã mang kiếp người trong cuộc sống
Thì phải luôn phấn đấu, bon chen.
Đã lắm phen nổi trôi, biến động
Tuổi xế chiều một thoáng vẩn vơ
Bao ký ức đung đưa nhịp võng
Trăm năm qua như thể giấc mơ.
Hóc Môn 24082016
THÂN THỊ VÂN HÀ
Thực hư
Chẳng là thức cũng chưa phải là ngủ
Đâu có mơ sờ không thấy êm ru
Quanh mình đây như muôn bóng lù đù
Chẳng có nhập cũng không một nơi trú
Chợ sao đông mà xa lạ mình tôi
Hàng bán muôn mà chẳng một lựa thôi
Sao sống động mà tim mình khắc khoải
Thời gian trôi cứ hủy hoại thành ôi
Suốt một đời gậm nhấm gì không hết
Bởi trời cao mà thân bé thấp hèn
Cứ mải mê mê mải với bon chen
Đâu lúc nào ngẩng mặt cao hơn đất
Dấn cái chân mình võng đưa lay động
Qua xa đi mà trở lại cơn mơ
Có gì đâu quên và nhớ vu vơ
Tình hay mộng thực hư chăng hay chớ
Daly 24 Aug 2016
lm
Xin chào huynh Phong Tâm,
Hy vọng huynh không phiền khi muội khoe với bạn muội bài thơ của huynh, và muội cùng bạn muội cũng lỡ tức cảnh sinh tình, bắt chước huynh ghép mấy vần con cóc. Kính mong huynh lượng thứ nếu có thêm các bạn của bạn muội cũng đòi xem và đòi bắt chước giống muội để ghép vần, nếu không chỉnh thì nhờ huynh chỉnh giùm chơ đừng có giận muội với các bạn muội huynh hí! Rất kính mến huynh.
Chào Thân Thị Vân Hà cùng Người Bạn quý mến,
Ai cũng vậy, làm thơ mà có người đọc là điều rất vui, lại nhận được phản hồi bằng sáng tác mới không những vui mà càng trân trọng hơn nhiều không có lý do nào khác nữa. Xin được đón tiếp tác phẩm của các bạn thơ mà tôi chưa được quen. Rất hân hạnh.
Anh Phong Tâm kính mến! Bài thơ rất hay với nhiều ý tưởng lạ, tâm trạng ngổn ngang, nhiều nỗi…Em thích nhất là khổ thơ cuối. Tuyệt vời đó anh!
My Nguyen thân mến! Hiểu ý, đồng cảm và thích nữa khiến cho bài thơ có thêm hồn. Rất cám ơn My Nguyen đọc và khích lệ.
Anh Phong Tâm kính quý ,
Cho em bắt chước anh triết lý cuộc đời về THỰC ~ MƠ nhé !
**
Thức ~ ước ao , chiêm bao ~ mơ mộng
Đời vui buồn khi có khi không
“Có” ~ khi ngủ , thức ~” đoái trông ”
Đừng hòng mơ hảo , chờ mong nỗi gì !!
**
Sống là chết mà biết đi
Một khi hiểu luật bất di Vô Thường
Những ai thấu triệt , am tường
Tình yêu nào thực cũng dường như mơ !****
**
Khi tình hạnh phúc như thơ
Đố ai nghĩ cảnh bơ vơ một mình
Khi ta yêu ,,,, tưởng yên bình
Là lúc vỗ cánh cuộc tình bay đi !!
**
****Em bắt chước câu của anh Phong Tâm nhé !
**
Hoành Châu (Gia đình C )
24/8/2016
Thơ của anh Phong Tâm đã hay mà bài thơ bắt chước triết lý cuộc đời của Hoành Châu
cũng không kém. Bài thơ đã nói lên được nỗi niềm và tiếng lòng của chính mình nên đã chạm đến tim người đọc.
Hoành Châu thân, đọc bài thơ hôm nay và những bài gần đây của Hoành Châu, tự dưng anh có cảm xúc khác với cái hay của những bài thơ trước kia. Với bài thơ nầy có gì đó vừa rắn rỏi vừa dịu dàng, lại thiên về lý tính qua tình cảm sâu đậm, gây cho người đọc có nhiều suy nghĩ.
“Khi tình hạnh phúc như thơ
Đố ai nghĩ cảnh bơ vơ một mình
Khi ta yêu…tưởng yên bình
Là lúc vỗ cánh cuộc tình bay đi!!” (HC)
Cám ơn Hoành Châu.
Rất cám ơn cô Lê Thân Hồng Khanh đọc bài thơ, cả bài của Hoành Châu và cho ý kiến đẹp.
Nay mới có thời gian viết lời nầy bằng sự trân trọng gởi đến cô.