Thiếu phụ của Bửu Tùng

Ngày đăng: 11/05/2016 08:29:38 Sáng/ ý kiến phản hồi (2)

Lâu ngày trang nhà vằng thơ Bửu Tùng, hôm nay anh gửi bài thơ Thiếu phụ một cảm xúc thời sự, xin chia sẻ cùng anh chị em

thieu phuTHIẾU PHỤ

Chiều về thiếu phụ đứng bơ vơ
Tóc xoã châu sa ướt đẫm bờ
Cá chết tanh nồng đen cuộc sống
Thuyền nằm ủ dột xám niềm mơ
Đời hoa trổ giữa trời oan trái
Gối mộng chìm trong bóng ảo mờ
Dõi cụm mây hồng trôi lạc lối
Bầu gầy sữa cạn, tủi con thơ

Bửu Tùng
4/5/2016

Có 2 bình luận về Thiếu phụ của Bửu Tùng

  1. Phan Lương nói:

    Anh Bửu Tùng hay quá !
    Nắm bắt tin thời sự nóng bỏng để nói lên tâm trạng của người thiếu phụ  sống bằng nghề đánh bắt cá trên biển

    ” Cá chết tanh nồng đen cuộc sống

    Thuyền nằm ủ dột xám niềm mơ ”

    Đó lầ một thảm họa !

  2. Bửu Tùng nói:

    Bửu Tùng cám ơn anh Lương Minh và chị Phan Lương đã cho lời giới thiệu và lời chia sẻ. BT ngưng làm thơ mấy tháng vì bận việc. Mấy tuần qua thấy đau lòng trước thảm cảnh của dân chày nên viết lại để bày tỏ sự cảm thông. Mến chúc anh chị vui khỏe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác