Chuyện ấp năm của Một Lúa

Ngày đăng: 18/05/2016 06:00:29 Sáng/ ý kiến phản hồi (11)

 

0 ap 5

Chuyện ấp năm
Mãi mê theo một chuyện tình

Bỏ quên rau cải mần thinh cảnh già

Đêm mơ thấy cá mè hoa

Hấp với cải ngọt đậm đà hương quê

Sáng ra bận rộn bốn bề

Trong bếp chén bát, ngoài đê ruộng cày

Thời gian cướp mất sức trai

Tỉnh mộng thơ thẩn, ngồi nhai nỗi buồn

hihi

Một Lúa

0 ap 2      H10 ap 3             H20 ap 4       H3

     H4

Có 11 bình luận về Chuyện ấp năm của Một Lúa

  1. My Nguyen nói:

    Chuyện tình đeo đuổi bấy lâu

    Chưa hồi kết thúc anh rầu làm chi

    Rau cải, bầu mướp có thì

    Mình còn già héo huống gì tụi kia

    “Thờ Chồng” anh cứ viết lia

    Rau cá ngoài chợ mua dìa mà ăn!

    Hi hi hi…

    • Một Lúa nói:

      My Nguyen,

      “Thờ Chồng” đã có kết rùi

      Xem lại rau cải ui thui già khằng! hihi

      Hình số 2 là bụi cải đất (lá thuôn dài). Loại cải hoang trong vườn, lấy hạt từ Tam Bình. Bây giờ mỗi mùa Xuân (sau tháng 4) nó tự mọc tràn lan sân sau của mình mà không ai hưởn hái. Nhớ thời gia dình 3 thế hệ ở ấp 5, ba mình lâu lâu ra vườn bẻ một nắm cải trời và cải đất, má làm dấm đường củ hành. Trộn dĩa rau xà lách ‘phòng không’ cho ba chấm nước cá kho, mình thấy cũng thèm nhưng làm bộ từ chối, con không thích ăn…

  2. Phan Lương nói:

    Đau đầu suy nghĩ chuyện tình

    Phần mười ba vẫn lặng thinh chờ già

    Ai dè mơ cải ,cá hoa

    Rồi nhớ chuyện cũ thuở nhà bên quê

    Bây giờ im ắng bốn bề

    Nghe thương nghe nhớ cầm trâu đi cày

    Dầm mưa ,dãi nắng  thân trai

    Bây giờ xa nhớ mong ngày bình yên

  3. HOA ĐĂNG nói:

    Nhà tui cải đất mọc đầy
    Nhưng nhiều thứ quá ở đây ít dùng
    Lâu ngày nó mọc lung tung
    Thế là cỏ, cải cùng chung số phần
    Vườn rộng thiếu cả người mần
    Vô nhà cơm nước áo quần phải lo
    Lâu lâu còn phải hẹn hò
    Bạn bè gặp gỡ chuyện trò cà phơ
    Dưới ao cá lội thẩn thờ
    Tối về xem mạng đọc thơ phản hồi
    Bận lắm Lúa ơi……….!

  4. Hoành Châu nói:

    Nông dân này biết dùng bài thơ  để   câu giờ quá hén !! Các tay phản hồi  phần kết 13, 14 ,,,,,,,,,có dịp tham quan vườn rau   xanh để xả Stress,,  nên  chẳng  còn  ai”” thắc mắc ”  Hihi              Hoành Châu (Gia đình C  )

  5. Nguyễn Văn Lần nói:

    Tui khoái ông Một Lúa ở chỗ “ngồi nhai nỗi buồn” !

Trả lời Một Lúa Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác