Chắc phải đành xa của Phan Lương

Ngày đăng: 20/05/2016 11:20:38 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)

0 phan

Chắc phải đành xa

Một nổi buồn trôi những tháng năm
Một thời hoa mộng buổi trăng rằm
Giờ đây vụn vỡ sầu ly biệt
Chắc phải đành xa ! Khóc âm thầm !

Ngẫm lại thời gian những tháng năm
Cuộc đời đã vượt ngõ tối tăm
Niềm vui cứ đến ,cười rộn rả
Chắc phải đành xa ! Chốn bặt tăm !
Phan Lương
20/5/2016

Có 8 bình luận về Chắc phải đành xa của Phan Lương

  1. Một Lúa nói:

    Bạn trẻ Phan Lương,

    Tiếng ấp năm, chắc cũng có nghĩa là chưa chắc. hihi

  2. My Nguyen nói:

    Niềm vui gom góp đã bao năm

    Đẹp tựa vần thơ, tựa trăng rằm

    Sao phải đành xa lời hẹn ước

    Thôi chớ từ ly, tủi lệ thầm!

     

  3. Hoài Thương nói:

    Đừng nên xa, vì xa sẻ buồn lắm tỉ ơi ! Hi, hi

  4. Nguyễn Đắc Phi Linh nói:

    Bài thơ hay! Em cám ơn anh!

     

    —–Lối Xưa—–

    Đường xưa mãi ngóng đợi như tơ

    Suốt cả hằng thu ngậm cõi mơ

    Phố ngập hoang tàn tim ủ rũ

    Đèn đêm lạnh lẻo ánh lu mờ

    Duyên xa rũ rượi sầu in bóng

    Kiếp lẻ đơn côi vẫn đợi chờ

    Dấu cũ niềm riêng hoài niệm nhớ

    Hình hài khắc đậm sũng vần thơ

     

    Nguyễn Đắc Phi Linh 31/05/2014

    • Phan Lương nói:

      LỐI XƯA

      Có ai về thăm lại lối xưa

      Đường cũ thân quen nhớ sao vừa ?

      Ngày ngày hai lượt đi , về ấy

      Đội nắng , chan mưa nhớ sao vừa ?

      …..

      Lối Xưa hay lắm Nguyễn Đắc Phi Linh à

Trả lời Phan Lương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác