Cà phê chung độ của Hoa Đăng

Ngày đăng: 30/05/2016 08:03:59 Sáng/ ý kiến phản hồi (4)

 

Ngày 28/5 là một ngày đầy thú vị. Ngoài mục tiêu chính là dự đám cưới Kiều Oanh, còn có những chầu cà phê thật vui và ý nghĩa.

Đầu tiên là cà phê đón chị Phi Rom từ Sài Gòn về Vĩnh Long lúc 9 giờ tại quán Huỳnh, đường Phạm Thái Bường, phường 4, TP Vĩnh Long. Tiếp chị có anh Trương Phú, My Nguyễn và Ngọc Minh. Sau ca trực đêm, chị Phi Rom vẫn tươi tỉnh, nụ cười trên môi vẫn như hoa. Chị cho biết đã ngủ một giấc dài trên xe về VL. (Hèn chi!) Anh Trương Phú khen “hôm nay ai cũng đẹp”. Chuẩn bị ăn cưới mà! Hi hi…

Sau khi dự tiệc cưới là chầu cà phê “chung độ” của chị Hoa Đăng. Được biết, trong lần đi cà phê tại quán Thảo My, cầu Thiềng Đức, chị đã “cá độ” với anh Trương Phú và thua cuộc một chầu cà phê. Còn cá độ chuyện gì, các bạn có thắc mắc thì hỏi anh TP sẽ trả lời cặn kẽ. Thương chị Hoa Đăng lắm, tuần trước từ Tam Bình lên, mang theo 15 cái bánh giò nóng hổi do chính tay chị gói, định đãi bạn bè với cà phê sáng. Nhưng lại có người giành trả tiền cà phê. Thế là “chung độ” hụt. Hôm nay chị vui vẻ mời bạn bè đến quán Lợi 1, thuộc phường 4, TP Vĩnh Long, quyết lòng chung độ. Đây là quán cà phê quen thuộc của nhóm bạn THP.VL. Quán nằm cạnh dòng sông, có hoa lan, cây kiểng, phong cảnh hữu tình…

Cà phê chưa xong thì anh Phú Thạnh gọi vào nhà ăn giỗ (mâm hậu thường).Úi chào, chỗ nào mà chứa nổi! Vả lại, 2g30 chị Phi Rom phải về lại SG, tiếp tục vào ca trực. Thật là một ngày vui với những kỷ niệm đong đầy. Đẹp biết bao!

Tin: My Nguyễn; ảnh:  Phi Rom

DSCN7311 - Copy       H1  Tại quán cà phê HuỳnhDSCN7313 - Copy    H2DSCN7315 - Copy    H3     Chụp ảnh không đẹp không lấy tiềnDSCN7458       H4DSCN7437H5   Các thành viên chứng kiến cuộc chung độ  

DSCN7451 - Copy  H6DSCN7452 - Copy     H7DSCN7453 - Copy          H8DSCN7456 - Copy             H9DSCN7457 - Copy     H10DSCN7442              H11DSCN7446       H12

      H13

H14

H15

Có 4 bình luận về Cà phê chung độ của Hoa Đăng

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Đời mà ! Có mấy ai sung sướng bằng tui ! Đi ăn nhậu no say, mọi người dẫn đi chung độ, tui đâu biết mô tê gì, cũng đi theo. Chiều về, mệt quá, ghé nhà con gái rượu tá túc qua đêm. Trưa hôm sau, con gái còn mua tặng 1 cái lẩu chua mang về Tam Bình ăn cơm (chứ không nhậu ).

  2. Neang Phi Rom nói:

    Chị Hoa Đăng ui! PR có một buổi caphe uống mạnh miệng vì người chung độ thật hớn hở, miệng cười toe toét rất vui khi được trả nợ…hihi

    Nhờ anh Trương Phú  nhiệt tình bấm máy lia lịa mà mấy chị em nữ có những tấm ảnh đẹp… Cám ơn anh Phú thật nhiều.

     

  3. HOA ĐĂNG nói:

    My Nguyên, Phi Rom ui ! một cử cà phê chung độ mà mình phải thực hiện đến hai lần mới xong, mà y như rằng lần nào cũng chỉ có 8 bạn, mình thuận con số 8, chẳng ngại đường xa gian khổ, vui với bạn bè để vượt thời gian, không để tuổi già khống chế, nhất định phải tranh thủ quãng thời gian khuyến mãi  vui  cho cái già chậm lại ,bạn nào có suy nghĩ giống mình thì góp tiếng nhe.

    • “Có ai níu được thời gian ?” Có ai ” trẻ mãi không già” hay là ” trẻ vĩnh viễn”….đó chỉ là cách suy nghĩ…nhưng thực tế, cái già cũng có cái đẹp của nó!. Que se ra  sẻ ra  ! Hình ảnh các bạn đều tươi vui trẻ đẹp, rất ngưỡng mộ, nhất là Hoa Đăng rất nhiệt tình…Hẹn lần sau.

Trả lời Phú Thạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác