Thành phố chưa xa đã nhớ (Phần 2)

Ngày đăng: 30/04/2016 09:20:08 Chiều/ ý kiến phản hồi (12)

Rời thành phố Huế cổ kính, chúng tôi trở lại Đà Nẵng, địa điểm chính của tour du lịch này. Tôi đã có dịp ghé Đà Nẵng vào năm 2000, trong một chuyến đi Hà Nội. Hôm nay trở lại thành phố này, tôi đã cảm nhận được sự phát triển vượt bậc, sự thay da đổi thịt bất ngờ của một thành phố đáng sống. Một thành phố được thiên nhiên ưu ái ban cho cảnh quan tuyệt đẹp, non nước hữu tình, môi trường sạch đẹp… Điều làm chúng tôi ngưỡng mộ nhất là Đà Nẵng có những con đường thông minh, không có cảnh sát giao thông đứng gác, không có dây điện chằng chịt trên đường. Được biết, nếu bạn từ nơi khác đến vô tình phạm luật giao thông thì sẽ được cảnh sát giao thông nhắc nhở, không bị phạt bao giờ.

Đà Nẵng về đêm đẹp lung linh, rực rỡ dưới ánh đèn, như một cô gái mỹ miều trong đêm dạ hội. Đặc biệt là nét độc đáo của những chiếc cầu bắc qua sông Hàn. Cầu Trần Thị Lý như một cánh buồm khổng lồ vươn ra biển, hệ thống chiếu sáng của cầu được đổi màu theo mùa. Cầu Rồng với hình dáng con rồng thời Lý, vươn mình ra biển lớn, hiện rõ vẻ oai phong. Con “Rồng thép” này sẽ phun lửa và nước vào 21 giờ thứ bảy, chủ nhật mỗi tuần. Cầu Quay sông Hàn là cây cầu quay duy nhất còn lại của nước ta. Cầu được quay lúc 23 giờ ngày thứ bảy và chủ nhật. May mắn là chúng tôi được xem rồng phun lửa và nước vào đêm thứ bảy, cầu quay khuya quá nên không chờ được…

Những ngày ở Đà Nẵng, chúng tôi được đi tham quan khu du lịch Bà Nà, núi Ngũ Hành Sơn, phố cổ Hội An, bán đảo Sơn Trà…

Khu du lịch Bà Nà được mệnh danh là Sapa thứ hai của VN, nằm cách trung tâm TP Đà Nẵng 25 km về phía tây nam, tọa lạc ở độ cao 1487 m. Tạo hóa đã ban tặng cho Bà Nà một vẻ đẹp lung linh, huyền ảo với khí hậu trong lành. Ở đây, chúng ta có thể cảm nhận được thời tiết bốn mùa trong một ngày. Với hệ thống cáp treo có chiều dài 5042 m, ta sẽ lên đỉnh Bà Nà để chiêm ngưỡng một không gian tuyệt đẹp, trong khí trời se lạnh của một Đà Lạt miền Trung. Hôm chúng tôi đến, mây mù giăng đỉnh núi, một cơn mưa nhẹ thoáng qua, trời lại trong sáng và mát mẻ vô cùng. Ngoài hầm rượu cỗ xưa, vườn hoa tuyệt đẹp với trăm hoa đua nở; Bà Nà còn có khu vui chơi rộng lớn với diện tích 21.000 m2. Đây là khu vui chơi giải trí trong nhà duy nhất ở VN, đạt đẳng cấp Quốc tế, có ba tầng với lối kiến trúc một lâu đài cỗ. Chúng tôi tham quan hết cả buổi sáng mà vẫn chưa hết mọi nơi trong khu du lịch này.

(Còn tiếp)

Tin ảnh: My Nguyễn

0 mi 1H1: Cầu Trần Thị Lý về đêm (internet)

0 mi 2H2: Cầu Rồng về đêm (internet)

0 mi 3H3: Đến Bà Nà Hills

0 mn bana02H4: Cáp treo Bà Nà

0 mi 4H5: Đường rầy xe lửa leo núi Bà Nà

0 mn bana05H6: Mây mù trên đỉnh Bà Nà

0 mn bana 05   H7: Khu vui chơi Bà Nà

0 mi 7H8: Trên đỉnh Bà Nà

0 mi 8H9: Vườn hoa Bà Nà

0 mn bana 02H10:

Có 12 bình luận về Thành phố chưa xa đã nhớ (Phần 2)

  1. Neang Phi Rom nói:

    My Nguyễn ui! bài viết hay, hình ảnh đẹp, ngồi một chổ mà thưởng thức cũng thật thú vị, làm người chưa đi được mới thấy xốn xao trong lòng…

    • My Nguyen nói:

      Chị Phi Rom ui, hôm trước MN gặp chị HH và NT ở Đà Nẵng, có nhắc chị nhiều lắm.  Sắp xếp công việc, đi ĐN một chuyến nha chị!

  2. Hoành Châu nói:

    Bài  viết  hay  được  post   ảnh đẹp  , người thanh cảnh lịch  ,,,Thành phố đáng  được  chúng  ta   thưởng  lãm  ,,,Hoành Châu  (Gia đình C  )

    • My Nguyen nói:

      Em cảm ơn chị Hoành Châu đã xem bài viết và có lời khen. Em nghĩ, chị đi ĐN cũng tiện vì có chị HH ở đó. Tranh thủ một chuyến nha chị! Chúc chị luôn vui.

  3. Phú Thạnh nói:

    Trong vai một du khách có tầm cở nghệ thuật, My Nguyên đã thể hiện bài viết và gởi hình ảnh rất điêu luyện…khiến người đọc có cảm nhận như là đang tiếp cận với một phóng viên du lịch nổi tiếng…hơn là một cô giáo dạy Văn…Xin ngưỡng mộ và cám ơn …

    • My Nguyen nói:

      Úy chèn mẹt ơi! Anh Năm khen em mần chi dữ rứa, khiến mũi em phồng to rùi nì! Cảm ơn anh nhiều thiệt nhiều. Hôm nào uống cà phê anh nhé! Chúc anh luôn khỏe.

  4. My Nguyễn đưa bạn đọc về thăm miền Trung thơ mộng với những hình ảnh thật đẹp cùng lối viết rất điêu luyện và lôi cuốn người đọc chẳng khác gì những bài viết của các hướng dẫn viên du lịch lành nghề.

    Cuộc du lịch vừa qua chắc chắn đã để lại trong My Nguyễn nhiều kỷ niệm đẹp về cảnh vật, con người cùng các món ngon, vật lạ mà My Nguyễn đã có dịp nếm thử ở các tỉnh đã đi qua.

     

     

     

     

    • My Nguyen nói:

      Cô ơi! Những lời nhận xét của Cô đã động viên em rất nhiều. Em xin cảm ơn Cô và sẽ cố gắng hơn trong thời gian tới. Đúng như Cô nói, chuyến du lịch này đã để lại trong em nhiều ấn tượng khó quên về cảnh vật và con người những nơi em đã đi qua. Em kính chúc Cô luôn vui khỏe.

  5. nguyễn thị đức tính nói:

    My Nguyên ơi, loạt ký sự về Huế Đà Nẵng của bạn hay lắm và cảnh kèm theo thật hữu tình.

  6. Nguyễn Văn Gương nói:

    NGUYỄN GƯƠNG:

    Bài viết và hình chụp không thua gì một phóng viên du lịch

    Nội dung chuyển tải qúa đầy đủ.  Hình ảnh đẹp

Trả lời Phú Thạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác