Phan Lương đi ăn cưới

Ngày đăng: 1/04/2016 10:53:45 Chiều/ ý kiến phản hồi (13)

Sau một thời gian chăm sóc mẹ chồng tại bệnh viện, nay người đã bình phục và đã xuất viện về nhà, nổi mừng khôn xiết của Phan Lương. Sáng 1/4 chị  đã có mặt tại  sân bay quốc tế Cần Thơ lúc 10 g để đáp chuyến bay đi Đà Nẳng dự đám cưới của đứa cháu ruột, và đã đến ĐN lúc 11h05′ cùng ngày, sau đó lên xe đi về huyện Bắc Trà My, Quãng Nam, đến Bắc Trà My 15h30′

Tối nay  bên nhà sui gia chở  vòng vòng trung tâm Bắc Trà My ,trong đó có ghé Nhà Máy Thủy Điện sông Tranh Ii của Bắc Trà My , nơi mà trước đây xảy ra động đất cấp độ 4,5.

Tin ảnh: Phan Lương

0 phan luongH1

0 phan luong 2               H2

0 phanluong 9H3

0 phanluong 10H4

0 phanluong 12H5

0 phanluong 4H6

0 phanluong 6H7

0 phanluong 3H8

H9

H10

H11

Có 13 bình luận về Phan Lương đi ăn cưới

  1. Neang Phi Rom nói:

    Phan Lương thương mến! Trươc hết cho chị mừng ké mẹ chồng em đã bình phục, và cũng mừng ké luôn em đi Đà Nẳng ăn cưới, thấy em vui, và rất là xinh đẹp, trẻ trung, chị cũng vui lây. Chúc em có một chuyến ngao du thật kỳ thú.

  2. Chúc mừng hai niềm vui mới đến với Phan Lương: Mẹ chồng bình phục sức khỏe, được đi ăn cưới bằng tàu bay. Hay thay ! Hay thay…!

  3. Như Thuỳ nói:

    Alo ! Alo ! Phan Lương ơi, còn ở Trà My không, khi nào thì Phan Lương về ? Nếu vẫn còn thì khi nào xuống Đà Nẵng Phan Lương liên lạc với chị nghe  ( 0905.625635  ) . Chị và chị Hoành Hà sẽ rất vui nếu được gặp em ở Đà Nẵng !

    • Phan Lương nói:

      Ui trời !

      Em thật có lỗi với chị quá ! Mấy hôm nay bị kẹt mạng liên tục  ,khiến em ko phản hồi kịp thời cho chị ,đừng giận em nhe

      Thôi em gọi đt cho chị nhanh chóng đây

      Đừng giận em nhé chị Như Thùy yêu dấu ui

      Em chúc chị xinh đẹp mãi

  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    Hẹn cuối  năm 2017, anh cả cũng có chuyến ngao du tận Nghệ An để ăn cưới !

  5. Lyhuong nói:

    Phan Lương ơi,nếu còn ở Đ.N thì em hãy gọi cho Chị Hà và Chị Thùy đi.Chúc Em đi chơi vui vẻ.

    • Phan Lương nói:

      Hic hic

      Em phản hồi cho chị ba rùi mà chữ lại chạy đâu mất hà

      Dạ ,em đã gọi cho chị Như Thùy cho hay là em đã về lại Tam Bình rùi ạ

      Không có duyên để gặp các chị ấy em tiếc lắm

      Chị Ba luôn khỏe nhe

  6. vothilai nói:

    Phan Lương ơi ! Mình nhìn không ra Phan Lương sao trẻ và đẹp quá  vậy,nói thật 100/100 đấy không tin hỏi các bạn  sẽ biết ngay .

Trả lời Phú Thạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác