Nghiệp thư đồ của Hoa Nghiêm

Ngày đăng: 2/04/2016 09:12:44 Sáng/ ý kiến phản hồi (2)

Hôm qua đi Hà Nội về, Hoa Nghiêm có gặp tôi trò chuyện về những chuyện trong chuyến du bắc hành. Tôi mời anh cộng tác với trang nhà, anh cho tôi bài thơ mà anh sáng tác hôm tết vừa qua (SOS)

yeu thuong

NGHIỆP THƯ ĐỒ

Đã bao xuân rồi con không về, mẹ nhỉ (?)

Mái ngói liêu xiêu, hàng dừa thưa lá

Chuyện của ngày xưa, ê a tập nói

Võng đưa hời bên mẹ hoá thành thi

Và định mệnh, ai biết trước điều chi (?)

Cất bước đi khi lên mười lên chín

Mơ phố thị nên không hề bịn rịn

Sài gòn ơi ! số phận đổi thay rồi.

Diệu Giác lặng thầm ươm mầm sự sống

Chở che người cơ nhỡ vẹn tình thương

Vĩnh Đức uy nghiêm như vạn lẽ thường

Cho con hiểu nhân sinh và đạo hiếu

Thêm yêu mẹ, yêu quê hương trìu mến

Con miệt mài bên bóng tháp sư ông

Thư pháp hồn thiêng nét chữ tiên rồng

Tự tại lòng thảo bút tợ hư không

Xuân lại đến, xuân đi, xuân lại đến …

Nghiệp thư đồ, con trả nợ chưa xong !

Hoa Nghiêm

saigon 12.2015

Có 2 bình luận về Nghiệp thư đồ của Hoa Nghiêm

  1. “… Thư pháp hồn thiêng nét chữ tiên rồng

          Tự tại lòng thảo bút tợ hư không…”

    Chân thành ngưỡng mộ Hoa Nghiêm múa bút

    Xứng đáng tài danh con cháu Lạc Hồng…

Trả lời Hoa Nghiêm Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác