Nghẹn lòng..một cái nắm tay của Hiệp Kim Áo Tím

Ngày đăng: 20/04/2016 09:33:08 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Bài thơ tuy là cảm tác từ truyện kể nhưng nó sống động như chính tác giả là nhân vật trong truyện , lời thơ đã mang đến cho người đọc một nỗi buồn man mác. vấn vương… dễ làm người đọc rơi lệ. (Cokhon Tieu)

0 kim 2

                                                                      Thiết kế: Phi Rom

NGHẸN LÒNG..MỘT CÁI NẮM TAY

Yêu nhau..mấy độ trăng tròn
Ngây thơ cái thuở ta còn thư sinh
Anh theo cái nghiệp nhà binh
Em làm cô giáo quê mình chờ anh

Nơi xa chờ đợi tin lành
Từ nơi trận tuyến thư xanh gửi về
Chạnh lòng ..nỗi nhớ xa quê
Gửi người em nhỏ lời thề thủy chung

Thời cơ lỡ vận anh hùng
Ra đi xứ lạ lạnh lùng tim ai
Một chiều nắng úa tàn phai
Tóc xanh giờ bạc mắt nai lệ nhòa

Một cô gái đẹp như hoa
Giờ đây thân xác như hòa hơi sương
Một thời..tình mãi vấn vương
Trở về bên cạnh người thương năm nào

Nắm tay em…bỗng nghẹn ngào
Một lần sau gửi lời chào chia tay
Em về với gió và mây
Ta mang kỷ niệm ..vơi đầy trong tim

Hiệp Kim Áo Tím  – Đà Lạt 22/2/2016

Bài thơ cảm tác từ truyện kể cùng tên… Thân tặng nhân vật trong truyện VNT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác