Vào hè của Phương Hà

Ngày đăng: 21/03/2016 07:01:08 Sáng/ ý kiến phản hồi (8)
Trong một điện thư gởi đến thầy và bạn(trong đó có tên tôi), chị Phương Hà, một thi hữu của tôi có đoạn viết:
“Thưa Thầy và các bạn,
Còn cuối xuân mà đã rất nóng như đang bước vào hè. Phương Hà xin mời Thầy và các bạn cùng chia sẻ…”
Tôi xin giới thiệu với anh chị em trang nhà bài Vào Hè của chị Phương Hà đã …sẻ chia. AT
0 he
VÀO HÈ
Trời nắng chang chang chỉ muốn nằm
Bạn bè trốn nóng ngại đi thăm
Không gian hừng hực như nung lửa
Cây cối cằn khô đến quắt mầm
Nheo mắt nhìn trời, mây chẳng thấy
Vọc tay khuấy vũng, nước nào ngâm
Quạt lia phành phach thay cơn gió
Giọng nói thều thào không vọng âm.
Phương Hà
 
Nếu anh chị em có nhã hứng, xin họa cho vui.
Tôi cũng đã viết xong một bài, sẽ gởi tiếp nay mai.
Anh Tú

 

Có 8 bình luận về Vào hè của Phương Hà

  1. Uyên Thụy Vũ( Tuyết Hoa ) nói:

    Chị Phương Hà kÍnh

    Em có cảm tác bài VÀO HÈ của chị , em xin góp một chút nha

    Nắng hạ như thiêu cứ muốn nằm

    Ở nhà cho sướng , nghĩ chi thăm?

    Đâu cũng sùng sục như có lửa

    Cây nào mà ước chuyện lên mầm?

    ******

    Hoa mắt nhìn trời , mây sao thấy?

    Vũng nước sao còn , mà tay ngâm?

    Dù phành phạch , dễ gì thay gió

    Có thều thào,  cũng chẳng vọng âm!

    ( Uyên Thụy Vũ ,  4g chiều 21/ 3/16)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  2. Hoành Châu nói:

    Chị Phương Hà  mến ,
    Hoành Châu  xin họa   bài  VÀO  HÈ   của  chị  nhé  !
    **
    HÈ  OI  Ả
    Nhễ   nhại   mồ    hôi     chẳng    thể    nằm
    Lối  qua   nắng  hạn  ,  vắng  người  thăm
    Bờ  sau    rau    muống     vừa      khô   nhánh
    Ao    trước    đài   sen     đã     héo   mầm
    Con   trẻ    chơi   chòi  quên   thét   khóc
    Cụ   già   trốn  nắng     biếng   ca   ngâm   !
    Buồn   ơi   !   Gió    hỡi   sao   im     tiếng
    Máy  lạnh   ,  quạt  tay   thanh    ngọt   âm
    **
    HOÀNH   CHÂU  (Gia đình  C  )
    21/3  /2016

  3. Anh Tú nói:

    Sáng nay(20/3/16), tôi thấy tờ lịch ghi 20 tháng 3, 2016 là “ mùa Xuân bắt đầu” và đài khí tượng dự báo thứ hai 21/3/16 sẽ có bão tuyết “Winter Storm Regis Takes Aim on East; Heaviest Snow Expected in New England”.

    Với thời tiết như vậy, khi đọc tôi có viết bài cảm họa như sau, xin chia sẻ với anh chị em:

    Sáng Đầu Xuân Xứ Lạnh

    Sáng bét mà sao vẫn muốn nằm
    Dầu xuân đã đến lạnh còn thăm
    Trên trời xám xịt mây che chắn
    Dưới đất lơ thơ cỏ nẩy mầm
    Thức giấc cà phê pha thiệt đậm
    Mở trang thơ thẩn đọc không ngâm
    Hôm nay rơi rớt thêm cơn bảo
    Gió mạnh tràn qua giọng ác âm.

    Anh Tú

    March 20, 2016

  4.                     HẠ BUỒN @

    ( Họa VÀO  HÈ của Phương Hà)

    Ngoài đồng chẵng có vũng trâu nằm

    Ruộng lúa khô khan hạn ghé thăm

    Nước mặn lăm le xâm lấn mạ

    Phèn chua rục rịch tấn công mầm

    Nông dân khốn đốn chưa từng có

    Thơ phú âu sầu chẵng dám ngâm

    Khí hậu hè này gây thất bại

    Cầu trời năm tới được hồng âm.

        PHÚ THẠNH-21/3/2016.

    @(Bối cảnh sau chuyến đi thăm 4 tỉnh

     

     Miền Tây nam bộ 6à9/3/2016).

  5. My Nguyen nói:

    Cảm xúc từ bài thơ Vào Hè của chị Phương Hà, MN xin có bài cảm họa:

     

    NẮNG HÈ

     

    Trưa nắng ngoài sân mắc võng nằm

    Ngại ngần bè bạn chẳng đi thăm

    Trên trời nóng bức như thiêu đốt

    Dưới ruộng cằn khô chẳng nẩy mầm

    Vắng tiếng rộn ràng chim múa hát

    Không lời dìu dặt khúc ru ngâm

    Ngày hè oi ả bao giờ hết

    Đợi tiếng mưa rào vang vọng âm!

     

    My Nguyễn

    22/3/2016

  6. Anh Tú nói:

    Chào các bạn,

    Đã có lần tôi giới thiệu về chị Phương Hà qua bài thơ Vùng Đất Thân Thương trên trang nhà (https://tongphuochiep-vinhlong.com/2016/01/tho-xuong-hoa-ve-dong-bang-song-cuu/#comments)

    Cảm tình của chị dành cho miền Tây, và dòng thơ của chị, với tôi, tôi thấy rất dễ tiếp lời nên tôi đã xin phép chị để được tiếp tục giới thiệu bài thơ Vào Hè với anh chị em lần này.

    Tôi đã cho chị biết địa chỉ trang nhà để chị có dịp vào đọc.

    Trước mắt tôi rất vui khi đã được Uyên Thụy Vũ, Hoành Châu, Phú Thạnh và My Nguyễn hưởng ứng rất nhiệt tình; những bài họa, cảm họa rất hay.

    Cá nhân AT và thay mặt chị PH, xin cảm ơn các bạn của trang nhà cùng đọc, cùng viết….cùng vui.

    Nhân đây tôi cũng xin cảm ơn chị Phương Hà cho phép tôi giới thiệu thơ của chị với các bạn của tôi.

    Thân ái,

     

    AT

    Chú thích: Như thường lệ, bài thơ  Vào Hè của chị đã được rất nhiều thi hữu của chị họa trước khi tôi gởi đến đây.

  7. Thơ của Phương Hà rất hay, các bài thơ hoạ cũng không kém. Cám ơn anh Anh Tú đã đưa ngọn gió hè nồng nã vào trang nhà để các nhà thơ quen thuộc và tài hoa của chúng ta có dịp múa bút. Hy vọng còn nhiều dịp như vậy để các bạn đọc có cơ hội thưởng ngoạn những bài thơ hay.

    • NHA nói:

      Chào chị Hồng Khanh,

      Cám ơn góp ý của chị.

      Viết và chia sẻ là niềm vui của tôi từ 2010 khi hưu, và tôi đã thực hành điều đó với trang nhà từ khi trang được lập ra (cả với “tiền thân” của nó).Thỉnh thoảng vì bận/sức khoẻ không ổn định/ âu lo…và đôi khi có  ý dành đất cho bạn khác nên …vắng mặt nhưng tôi vẫn vào đọc (nhiều lần/ngày).

      Trang nhà, nhất là ban thành lập và ban biên tập rất vui khi được chị góp sức để làm cho trang khởi sắc , dỉ nhiên trong đó có tôi nữa.

      Vâng, tôi sẽ thỉnh thoảng góp bài như lời chị kêu gọi (rất tiếc tôi không biết nấu ăn, chỉ biết nấu cơm và luộc hột vịt…nên Bếp Ấm …chịu thua!)

      Chúc chị Lê Thị Hồng Khanh luôn được nhiều sức khoẻ, niềm vui.

      NHA

       

       

Trả lời Hoành Châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác