Điên Thơ của Phong Tâm

Ngày đăng: 5/03/2016 04:08:19 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Nhân ngày sinh của anh Phong Tâm, anh gởi cho Yên Dạ Thảo bài  “Điên Thơ ” để nhờ em đăng vào blog, YDT thấy bài thơ tự trào ngộ ngộ nên  xin phép anh PT cho gởi đến  trang nhà để anh chi em cùng thưởng thưc (YDT)Dientho-pt

 

 

Điên Thơ

 

Tôi làm thơ như gã khùng đi chợ

Túi không tiền, gặp món gì cũng vớ

Bánh cam, bánh còng, bánh ú, bánh bao

Củ cải, củ từ, khoai sùng, bí rợ…

Vắt đầy người, thành con nộm, chẳng sao.

 

Tôi đâu biết mình khờ…mê lú phét,

Nói không nghe, nhìn không thấy vẫn chào!

Thiên hạ tưởng bà con nên hổng ghét

Khóc rồi cười vô thức có chi đâu?

 

Tôi làm thơ để mai kia, mốt nọ

Ở trên đời có mặt kẻ thơ điên

Đi mót chữ ngàn năm ai bỏ rớt

Lượm đem về kết tác, đăt tên riêng

 

Tôi lúc tỉnh, cũng làm thơ ở đợ…

Hiến đời nầy, mong kiếp nữa hoá thân

Vẫn linh cảm nhập cả hồn lẫn xác

Tay bút mình – Ngôn ngữ các thi nhân!

 

Tôi khoái điếng…vợ con mình thích gọi

Ông nhà thơ! Ờ…đâu mất của ai trời!?

Tôi đâu có ngồi chung manh chiếu giấy

Để gật gù…xin ấn dấu son… hôi!?

 

Phong Tâm

04/03/2016

 

 

Có 2 bình luận về Điên Thơ của Phong Tâm

  1. Hoành Châu nói:

    Kính anh Phong Tâm ,
    **
    Nhà thơ thật,,,  khỏi  cần  ấn  đỏ
    Thơ  thật   hay  không  là  chất  của  thơ
    Người  thật  hay   không  là  hạnh  của  người
    Ngộ  ra  ‘ĐIÊN  THƠ  ” còn  hơn  thơ  tỉnh  ,,,
    **
    Cảm  ơn  nhà  thơ  thứ thiệt  này  nhé , anh Phong Tâm ạ  !
    Hoành Châu  (Gia đình C   )

  2. Phong Tâm nói:

    Hoành Châu mến,

    Bài “Điên Thơ” ngẫu nhiên đến với tôi, coi như tôi bắt nguồn ghi lại rất tình cờ đúng vào ngày sinh của mình mà tôi vẫn không nhớ. Theo ý tưởng nầy là để dành cho riêng mình, nên gởi về YDT nhờ đăng vào Blog của tôi, (Blog do YDT thiết kế tặng và thực hiện kỹ thuật từ A – Z cho tới giờ nầy). YDT thấy ý lạ trong cách “tự trào” nên ngỏ ý gởi về Lương Minh đăng vào trang nhà nhân ngày sinh của tôi cho vui, tôi “gật đầu”.

     

    Với Bốn câu thơ của Hoành Châu vừa bao hàm ý tưởng vừa lý luận và trải nghiệm…Cám ơn HC đã có phản hồi nầy. Và cũng xin “Cám ơn các nhà thơ thứ thiệt” như lời Hoành Châu vậy.

    Anh Phong Tâm.

Trả lời Phong Tâm Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác