Buổi khám bệnh miễn phí

Ngày đăng: 3/03/2016 10:06:47 Chiều/ ý kiến phản hồi (13)

Sáng ngày 3/ 3, có một Lương y khám bệnh từ thiện tại nhà chị Lưu Phương, đường Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, TP HCM.  Các bệnh nhân đa số là CHS Tống Phước Hiệp gồm anh Phú Thạnh, Kiều Oanh (TP Vĩnh Long), chị Lưu Phương, Phi Rom, Thu Cúc, 11 Hạnh, Nguyễn Thị Hà do nghe tiếng lương y Nguyễn Đăng Xiêng, tốt nghiệp Đại học y dược (Y học dân tộc) trị bệnh “kỳ tài” nên đến nhờ khám  sức khỏe. Anh Xiêng đã dùng máy xung điện do anh tự chế để khám bệnh cho những bệnh nhân này. Chị Thu Cúc được khám đầu tiên do đêm rồi mất ngủ, người phờ phạt, anh Xiệng châm vào các điểm huyệt, 5 phút sau, chị Cúc tươi tỉnh hẳn.  Chị Phi Rom khai báo, mỗi lần ăn các thức ăn như gà, bò, tôm tép, cá biển thì bị dị ứng nổi sần đỏ trên mặt, đã đi khám khoa Thẩm mỹ của bệnh viện Y Dược, tiền thuốc và tiền khám tốn hết cả triệu đồng nhưng chưa kết quả. Anh Xiệng bảo đảm cho chị sau khi chữa xong da mặt của chị sẽ đẹp không còn nổi sần mà không tốn tiền mỹ phẩm. Chị Lưu Phương khai bệnh rối loạn tiền đình, Kiều Oanh thì dư cholesteron, Hạnh, Hà thì có những nốt đồi mồi, sau khi chữa trị da trở nên tươi trẻ, còn anh Phú Thạnh, lương y hứa sẽ chữa bệnh trong thời gian dài,  anh nói đã chữa thành công cho các ông già yếu và đã sung hẳn ra, nhưng anh cũng cảnh báo bệnh nhân lớn tuổi này khi hết bệnh nên cẩn thận lúc ra đường không những sẽ bị các bà xồn xồn than phiền mà cả mấy cô gái trẻ cũng kêu là “ ông già dịch”…hihi

Buổi khám bệnh hoàn tất trong ngày, ai nấy đều vui vẻ, từ nay có người chăm sóc sức khỏe cho mình, chẳng những trẻ đẹp mà còn  kéo dài thêm tuổi tho.

Tin vui của Bác Đạt; ảnh:Lưu Phương

0 luu 10H1: Lương y Nguyễn Đăng Xiêng,CHS nk 1978 chụp ảnh với bệnh nhân

0 luu 07H2: khám cho bệnh nhân Thu Cúc

0 luu 06H3: Bệnh nhân Phi Rom

0 luu 03H4: bn Nguyễn Thị Hà

0 luu 05H5: 11 Hạnh

0 luu 01H6

IMG_20160303_115541H7

IMG_20160303_115759H8

IMG_20160303_113741 - CopyH9

H10

H11

H12

 

Có 13 bình luận về Buổi khám bệnh miễn phí

  1. Tuổi già sức yếu nên cẫn trọng trong sinh hoạt hằng ngày. Lao động vừa phải, thể dục điều hòa, tinh thần thoải mái, thân tâm an lạc. Cám ơn bài viết rất vui của Phi Rom trong ngày đến thăm chị Lưu Phương.

    • KiềuOanh nói:

      Anh Phú Thạnh, em thấy anh tuổi già nhưng sức đâu có yếu  đâu nà. Bằng chứng là sáng sớm anh chạy honda lên VL, rồi đón xe lên sì-gòn thăm chị Lưu Phương, xong xuôi lại theo xe đò về VL rồi chạy xe về nhà. Anh Phú Thạnh là nhất rồi !

      • Xin có lời cám ơn Thu Cúc  rất nhiều. Cả hai người chưa từng gặp gỡ quen biết nhau một lần ,mà TC dám lảnh nhiệm vụ đón rước đưa tôi đén nhà chị Lưu Phương …giữa đường phố Sài gòn xe cộ như nêm…

  2. Hoành Châu nói:

    Kính chị Lưu Phương  ‘,
    Nhìn    hình   ảnh    các    anh   chị   tươi   vui  quá   khi    được   khám   bệnh   miễn   phí !  Không  biết  các   thành  viên  này  có  bệnh  hay  không  ,,, hoặc  nghe  miễn  phí   là  KHOÁI   xin  được  điều  trị  !  Hihi
    **
    Em chúc  chị  Lưu  Phương  về  xứ sở  ÚC  được  vạn  an  !   em  Hoành  Châu  (Gia đình  C  )

    • Neang Phi Rom nói:

      Hoành Châu ui! hôm đó có Nguyễn Đăng Xiêng vui thật đó, không khí trở nên náo nhiệt, nhất là thấy Xiêng cầm cái súng xung điện, ai nấy điều thấy khoái và cũng muốn được xem bệnh…

  3. Lyhuong nói:

    Nhìn hình các Anh,Chị thật tươi đẹp ,khỏe mạnh,lại có hai “Bông Hậu” Chị Lưu Phương và Anh Phú Thạnh đáng ngưỡng mộ quá .Em kính chúc Chị luôn vui khỏe ,và về V.N thường xuyên hơn.Em Lý hương.

  4. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Phi Rom nhanh nhẹn nhạy bén dí dỏm quá!

    Viết ngang ngửa nhà báo chuyên nghiệp PHP rồi!

    • Neang Phi Rom nói:

      Hạnh thân! có nồi cháo gà của Linh ( con trai chị Lưu Phương) nấu quá xá là ngon, mình định ăn ít thôi vì ăn gà mình hay bị dị ứng, nhưng ăn vào ngon quá, ăn no tức bụng luôn, mình theo dõi tình hình trong người  từ hôm qua đến giờ sao không thấy dị ứng gì hết…hihi…chắc gà xịn nên ăn vào không bị dị ứng…hihi…

  5. My Nguyen nói:

    Chị Phi Rom ui! Hôm qua nếu MN hay anh Phú Thạnh và Kiều Oanh đi SG thì đã đi theo thăm chị Lưu Phương và chắc chắn sẽ được khám bệnh miễn phí rồi. Một buổi họp mặt được chị PR tường thuật rất vui và hấp dẫn.

    MN kính chúc chị Lưu Phương dồi dào sức khỏe, thượng lộ bình an.

  6. KiềuOanh nói:

    Hôm ấy KO còn 1 cái bệnh “rất kỳ” mà quên nhờ anh Xiêng chửa trị. Đó là khi KO  đang đói ăn vô 1 hồi thì tự dưng thấy…… no, mà ăn nhiều, ăn no laị cám thấy…buồn ngủ. ( căng da bụng, chùn da mắt) . Đang buồn ngủ thiệt buồn ngủ mà khi đặt lưng xuống giường thì……….ngáy ..pho pho. Kiểu này chắc “làm Tiên” sớm quá. Vì người ta nói “ Ăn được, ngủ được là Tiên..” mà lị. Vậy phải trị làm sao cho KO ăn hoài mà không no, và quan trọng là đừng bị lên cân, kẻo KO phải tốn tiền thay quần áo mới thì khổ !!!!

    • Cái bệnh “rất kỳ” của KO cũng dễ trị thôi. Mổi ngày em cứ tà tà đi bộ 3 lần-sáng trưa chiều- mỗi lần 3 vòng sân vận động Vĩnh long. Bảo đảm 9 tháng sau đó, KO sẽ là người mẫu có 3 vòng đạt chuẩn nhất.

Trả lời Phú Thạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác