Tết của tôi của Anh Tú

Ngày đăng: 7/02/2016 06:43:48 Chiều/ ý kiến phản hồi (7)
0 at x
Tết Của Tôi
Cuối tháng Chạp rồi …chợt mới hay
Trằng liềm mỏng vánh khuất hàng cây
Xứ người luôn ngóng hoài quê mẹ
Bao Tết qua mà sao vẫn đây?
***
Nhớ lại ngày xưa lúc dại khờ
Mè nheo nhõng nhẽo bởi ngây thơ
Khóc đòi áo mới khoe bè bạn
Khiến mẹ vì nghèo phải ngẩn ngơ!
***
Nếu muốn sống thời xưa của tôi
Cũng đâu có được chuyện xa xôi
Họa chăng nhắm mắt mơ dỉ vãng
Mẫu tử tình trong tâm tưởng thôi!
***
Như những Tết qua…cúng bữa cơm
Ông bà …đưa rước với nhan thơm
Tổ tiên hồn hiện trong hương khói
Mong chứng lòng thành của chúng tôi!
Anh Tú
February 7, 2016
 
(29 Tháng Chạp, ngày chót của  Ất Mùi)

Có 7 bình luận về Tết của tôi của Anh Tú

  1. Thương lắm tình thâm của bạn tôi

    Nhớ hoài ngườ mẹ tết xa xôi

    Chăm lo từng chút đời con trẻ

    Giờ muốn đền ơn cũng muộn rồi…

     

    • NHA nói:

      Cám ơn bạn hiền đã tặng bốn câu thơ làm ta thêm ray rứt.

      Công cha mẹ ông bà cô bác, nói tổng quát là những người giúp mình, thương mình ta  không bao giờ trả hết. Vào dip Tết viết nhớ về mẹ, mẹ còn như là một biểu tượng về những bậc ân nhân khá nữa.

       

  2. Năm mới đã đến ( tính theo giờ nơi quê nhà ) xin chúc anh Anh Tú cùng gia đình ăn Tết thật vui và một năm Bính Thân an bình, ngập tràn sức khoẻ cùng mọi sự như ý.

     

    • NHA nói:

      Khi viết những dòng này là còn nửa giờ nữa sẽ đến giao thừa tại nơi tôi ở (cùng  giờ với New York City, Hoa Kỳ). Rất cám ơn lời chúc Tết của chị. Tôi cũng xin chúc chị và gia đình được “Vạn Sư Như Ý” trong thời gian tới.

  3. My Nguyen nói:

    Một chút thành tâm nơi xứ xa

    Mâm cơm đưa rước cúng ông bà

    Thời khắc thiêng liêng qua năm mới

    Lòng con thổn thức hướng quê nhà!

Trả lời Phú Thạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác