OA LĂN THAI và OA LĂN TĂN

Ngày đăng: 15/02/2016 10:50:10 Sáng/ ý kiến phản hồi (18)

Hôm kia, con gái Phương Duyên làm tui bật cười:
– Sao má và cha không tổ chức ngày kỷ niệm với nhau – Tổ chức ngày kỷ niệm? Ý gì đây nè?
– Là hai người đi chơi mà không dắt con theo. Ví dụ Valentine tới nè…Con e ngại cho romantic của hai người
Tui cười hết cở. Con gái mình đã lớn, hay là “dú khí đá”?
– Chời ơi, má với cha già cúp bình thiết rồi. Còn rồ-măn-tíc gì nỗi nữa?

h1

Mỗi người quan niệm về hôn nhân rất khác. Ai cũng đúng hết… kể cả tui!
Thành vợ chồng là nợ ba sinh. Có người nợ ít; trả một cái rụp, xé hôn thú một cái rẹt. Người nợ nhiều; tốn tiền valentine, tốn tiền ngày kỷ niệm nhiều. Hơn thế nữa, nợ ba sinh, cả vợ lẫn chồng, trả cho nhau. Càng trả càng thấy mình có lời: tình yêu + tình vợ chồng + tình tri kỷ.
Đó là cách nghĩ của tui. Hai vợ chồng khi quá “đát” lời thêm “tình tri kỷ” không bao giờ tính đến ro-măn-tíc đi đâu mà không dắt theo con gái của mình.

Valentine’s Day, ông xã John…năm đực, năm cái. Có năm, mua hai hộp “Chó Có Lát” hình trái tim, một lớn, một nhỏ. Lớn tặng mẹ, “Oa Lăn Thai”  thiệt sự của ổng. Nhỏ tặng con. Nghe nói, ổng tính kỷ lắm: dùng thẻ khuyến mãi, mua hộp Chó Có Lát bự, được tặng thêm hộp nhỏ. Lời!

Có năm, Home Depot bán bông sớm để trồng cho mùa xuân. Cũng mua một tặng một. Ổng mua một lúc đầy xe truck. Chời ơi, báo hại khi trời ấm lên, “Oa Lăn Thai” của ổng, phải lên luống trồng bông thấy “pà cố”

Năm nay, “Oa Lăn Tăn” của tui (đờn ông không thể “Thai”, tạm thế bằng “Tăn”) bịnh quá chừng, bị cúm. Hai ngày nay, ngủ vùi, nhức mình nhức mẩy, chỉ ăn súp. Tội nghiệp! Chuyến nầy, ổng có suy nghĩ mua cái gì, có lẽ càng lời hơn: sau 14 tháng 2, chắc chắn Chó-Có-Lát trái tim đại hạ giá, hổng chừng “Buy 1 get 10 free”!

Phương Nga

 

 

Có 18 bình luận về OA LĂN THAI và OA LĂN TĂN

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Đầu năm đọc bài của Nga

    Vui hết có biết: là quà Va – lăn !

     

    • PhươngNga nói:

      Em đọc sách hay coi phim  cũng vậy chị à.

      Luôn mong kết cuộc đoàn viên, vui vẻ.

      Mến chúc chị mỗi ngày đều là “xuân tươi”

  2. trương phú nói:

    Đọc phần đầu cô và ông xã lời tình ” Tri kỷ “,  đọc đến phần cuối thấy cô thương ông xả cô quá chời, cũng bởi ổng quá thương vợ con, lo tính cho vợ con gia đình không thôi. Chúc mừng OA LĂN TĂN muộn đến gia đình bạn

    • PhươngNga nói:

      Có lẽ ông “Oa Lăn Tăn” của em mắc nợ em nhiều hơn.

      Tính em hay “kiếm chiện” với ổng và chỉ với ổng.

      Không biết tại sao, có lẽ…già sanh tật!

      Em cám ơn lời hay ý đẹp của anh.

  3. Phan Lương nói:

    Hi hi

    Dzui thiệt là dzui luôn á !

    Ngưỡng mộ niềm hạnh phúc gia đình chị Nga lém luôn

    Vẫn còn xuân chán ! Chúc luôn khỏe ,dzui và hạnh phúc

  4. Như Thuỳ nói:

    Năm NT 42 tuổi, nhân có khoản phúc lợi ngoài lương ông xã NT hý hửng mua 42 bông hồng về tẹng vợ để  “thay lời muốn núa”.  Nhìn bó bông đỏ thắm trong giấy kiếng, biết khoản tiền khó kiếm của hộ nghèo lúc bấy giờ đã đội nón ra đi nên thay vì vui NT lại khóc hu hu và ngu ngốc trách chồng hoang phí …

    Kể từ đó , mặc dầu vẫn “tình sâu – nghĩa nặng” nhưng mỗi dịp WA LEN TENG  bà lão phải “tự xử” phần quà …!

    ( Hi!hi! )

  5. Phương Nga luôn có lối viết thật dí dỏm, hấp dẫn người đọc. Ông xã của Phương Nga quả là người rất thực tế và tính toán không sai vào đâu được, đây là một đức tính mà người dân Đức thường đề cao. Vào ngày Valentine mọi người chỉ được lời có một, riêng Phương Nga lại được lời gấp đôi, gấp ba, như vậy là Phương Nga hạnh phúc hơn mọi người nhiều lắm.

    • PhươngNga nói:

      Cô kính mến.

      Thật trùng hợp, ông xã em gốc gác người Đức +

      Scandinavia đó cô. Có lẽ vì thế, tính ông xã em rất thực tế.

      Em kính chúc cô một năm mới an khang hạnh phúc

  6. My Nguyen nói:

    Phương Nga ui! Đọc bài viết của em vui quá chừng luôn, thật ngưỡng mộ một gia đình hạnh phúc. Chúc “Oa Lăn Tăn” của PN mau hết cúm để còn đi mua Chó-Có-Lát trái tim “Buy 1 get 10 free” nữa chứ! Hi hi…

    • PhươngNga nói:

      Oa Lăn Tăn của em hôm nay vẫn còn bệnh.

      Như vậy, chắc có lẽ Chó Có Lát càng xuống giá nhiều hơn.

      Có lẽ, sẽ được ….cho không!

  7. Hoàng Hưng nói:

    Đi đâu có vợ có con, đã hiếm rồi, đã rồ măn tíc rồi. Nình ông có dịp đi đâu, dzợ cho đi một mình còn rồ măn tíc hơn.

  8. Hoành Châu nói:

    Hết biết bài viết này rồi ! Hihi              Hoành Châu (Gia đình C  )

  9. Trong ngày Lễ Oa lăn tin mà ông xã John chụp hình vợ con duyên dáng bên nhau như thế này thì đã là rô măng tíc lắm rồi đó Phương Nga ơi!…đó là hạnh phúc đơn giản mà ấm áp đời đời. Anh chúc Phương Nga và gia đình mãi mãi được như thế…

Trả lời Hoàng Hưng Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác