Chúc tết thầy Nguyễn Quang Châu

Ngày đăng: 6/02/2016 10:06:01 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Sáng 6/2 nhằm 28 tết,  Thu Cúc cùng  Phi Rom đi chúc tết thầy Nguyễn Quang Châu ở đường Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP HCM. Thầy nguyên là giáo viên giảng dạy môn Lý trường Tống Phước Hiệp từ năm 1959. Năm nay thầy 81 tuổi, nhưng vẫn còn phong độ, hàng ngày thầy thường xuyên lên mạng, chơi Face book, gặp trò Cúc thầy nhớ ra liền.  Thầy Châu rất vui kể chuyện ngày xưa lúc dạy học, nhắc các đồng nghiệp, kể chuyện tình đẹp nhất lúc thầy dạy lớp 12, đã để mắt một cô học trò Nguyễn thị Minh, nhỏ hơn thầy 6 tuổi, con gái chủ tiệm vải Phúc Hưng, mà thầy thường xuyên đến mua vải, sau khi cô Minh đậu tú tài vào Sư Phạm, đến khi ra trường dạy học, hai người mới thành duyên vợ chồng, thầy có 5 người con, ai cũng thành đạt cả.

Hai học trò ở chơi cùng thầy cô khá lâu, vẫn chưa hết chuyện kể, trưa rồi cũng phải từ giả. Chúc thầy cô cùng gia đình năm mới an khang thịnh vương.

Tin ảnh: Phi Rom

DSCN6736      H1: đường vào nhà thầy

DSCN6729 - Copy     H2

DSCN6734   H3: Cúc- cô Minh- thầy Châu

DSCN6730 - CopyH4

0 chau      H5

 

Có 2 bình luận về Chúc tết thầy Nguyễn Quang Châu

  1. NHA nói:

    Nhân dịp Tết, thân mến chúc anh Châu +chị Minh và đại gia đình của anh chị luôn dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc, bình an, thịnh vượng.

    Nguyễn Hồng Ẩn và gia đình.

  2. Hoành Châu nói:

    Kính Chào Thầy Cô ,
    Em là Hoành Châu  trước dạy Tiếng Anh cùng  trường với Thầy đây , em có dạy  kèm môn Anh Văn  lớp 12 cho   con gái của Thấy tại tư gia gần Cầu Bình Lữ (Ngã Ba Cần Thơ ) , sát  cạnh nhà Cô  Nhiều dạy môn Lý của  trường  ! Chắc   bé gái  ấy  cũng có gia đình và hiện sống ở  gần Cô Thấy  ? Năm mới em kính chúc  Cô  Thầy   một  mùa xuân  tràn  đầy  Phúc Lộc  Thọ .              Em  Hoành Châu (Gia đình C  )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác