Cả Lần trình diện trang nhà

Ngày đăng: 12/02/2016 11:49:19 Chiều/ ý kiến phản hồi (7)

DSCN5750

Trước Tết, cả Lần đi du ngoạn ở Bình Dương, Vĩnh Long hơn 1 tháng mới về Tam Bình hôm 28 tháng Chạp. Về tới nhà chuẩn bị hoa, quả đón Xuân. Tối lại , mở máy tính ra, không có tín hiệu. Gọi mấy đứa cháu cứu bồ, nhưng đứa nào cũng bận việc nhà, chịu trận. Đến chiều nay, lúc 16 giờ 30 phút, ngày mồng 5 tháng Giêng, mấy đứa cháu mới có thời gian đến cứu bồ. Nên bây giờ lên trang nhà trình diện với quý thầy cô và các bạn trang nhà. Vì hồi trưa Phi Rom ngồi trên xe về Long Xuyên có phone cho cả Lần, hỏi thăm sức khỏe, lý do không thấy có ý kiến gì về trang nhà. Có trình bày lý do cho Phi Rom nghe rồi. Phi Rom bảo mua máy mới đi ! Máy cũ cứ bị trở ngại hoài, chán lắm. Nhưng chiều nay, mấy đứa cháu xem xong rồi nói : máy của thầy còn xài được cũng vài ba mùa mưa nữa. Thôi thì xài tạm vậy.

Hôm nay, lên trang nhà. Kính chúc quý thầy cô, các bạn năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc, làm ăn phát tài !

Cả Lần

 

Có 7 bình luận về Cả Lần trình diện trang nhà

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Đúng là lâu lâu lắm

    Mới gặp anh Cả Lần

    Kính chúc anh vui khoẻ

    Mạnh giỏi suốt một năm!

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Cảm ơn bạn Hạnh đã chia sẻ. Chúc bạn nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, làm ăn phát tài.

  3. PhươngNga nói:

    À thì ra trục trặt kỷ thuật.

    Vậy mà em tưởng anh Cả đi bánTết giúp…ai.

    Em mến chúc Cậu Cả của Phương Duyên, các cháu của em, một năm mới nhiều thành tựu.

  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    Cảm ơn Phương Nga đã lo sợ anh cả ” đào ngũ”. Mới hôm qua, vừa làm lễ giỗ thứ 10 cho người yêu của anh cả, sau Valentime 1 ngày. Nếu anh cả có bán Tết giúp ai thì làng nước đều biết . Không dám im re đâu.

  5. Hoành Châu nói:

    Hình ảnh  anh Cả và chị Lưu Phương trông quen quen , và hình như quen dữ lắm ,, đang  đứng trong phòng khách của Hoành Châu mà.      Hihi . 14 (Gia đình C  )

  6. Nguyễn Văn Lần nói:

    Đúng dzậy ! Chẳng sai. Hôm chúng ta chuẩn bị đi ăn bánh xèo, gần tư dinh anh Năm Thạnh.

  7. Như Thuỳ nói:

    Anh Cả ơi, tuổi anh em mình mà được “du lịch tổng hợp” trước Tết cả tháng là zui quá rồi ! Mười năm rồi anh vẫn “thương nhớ người xưa, đèn một bóng…” thiệt đáng quý !

    Kính chúc anh luôn khoẻ mạnh và an vui !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác