Đi thăm chị Cao Thị Kiều

Ngày đăng: 7/01/2016 06:40:14 Sáng/ ý kiến phản hồi (3)

Trong lúc Phi Rom (PR) và Thu Cúc mua sắm, Thu Cúc hỏi PR gần đây có bán bánh xèo không? Hỏi cái gì thì không biết, chứ hỏi bánh xèo PR thì rành 6 câu vì PR là khách hàng ruột của quán này…hihi…Thu Cúc kể có lần thăm chị Kiều, nghe bạn nói thèm bánh xèo muốn đến nhà chở chị Kiều đi ăn, lúc đó cũng quá trưa, quán lại xa nhà  Kiều. PR đề nghị chờ Thu Cúc đi Dà Lạt về hãy ghé chỡ Kiều cùng đi ăn. PR và Cúc ghé vào quán Ngọc Sơn, hai người gọi một cái bánh xèo to đùng cùng hai bánh cống…trong lúc ăn Cúc lại nhớ bạn, nên mua thêm bánh xèo để ghé qua nhà Kiều thăm bạn luôn

Vì gần đến giờ làm, PR phải về trước, nên chỉ Thu Cúc ghé thăm.

Thu Cúc đến nhà, chị Kiều mừng lắm, chị ăn bánh xèo ngon lành còn giữ TC  ở lại nhà chờ chi mời đi ăn phở, chi hỏi thăm từng ngừời ở quê . Thèm có người nói chuỵện, nhắc chuỵện quá khứ thời tiểu học, chuyện về tết xưa . Trò chuyện với chi và nghe chị kể chuyện, Thu Cúc  cũng thấy vui vì mình đem lai niềm vui cho nguoi khac .

Tin ảnh Thu Cúc

0 cuc c 1   H1

0 cuc c2H2

0 kieu 2H3: Tại nhà chị Cao thị Kiều 

0 kieu 1H4 ảnh chị Kiều lúc 25 tuổi. Giống nghệ sĩ Mộng Tuyền .

 

 

 

 

 

Có 3 bình luận về Đi thăm chị Cao Thị Kiều

  1. Huedang nói:

     Ngọc Nữ ưa nhắc về Kiều, nói rằng lúc nào gặp bạn bè cũng vui nhộn. Huệ vẫn nhớ Cao thị Kiều ngày xưa đẹp như hình đưa lên trang nhà. Bây giờ nhìn thấy Kiều hơi ốm Có bạn hiền mang bánh xèo đến tận nhà, sung sướng quá há. Huệ thăm Kiều nha. Hỏi nhỏ Kiều nha có nhớ mình là ai không nhẻ. Thân

  2. Lyhuong nói:

    Em Lý hương thăm Chị vui ,khoẻ.Chúc Anh,Chị và gia đình năm mới nhỉều sức khoẻ ,may mắn.

  3. nguyễn thị đức tính nói:

    Nhìn hình , biết chị Kiều đang ăn bánh xèo rất ngon miệng, em mừng lắm. Chúc chị luôn bình an, lạc quan và hồi phục sức khoẻ tốt chị nhé.

Trả lời nguyễn thị đức tính Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác