Bài thơ đầu năm của Phú Thạnh

Ngày đăng: 1/01/2016 06:23:33 Sáng/ ý kiến phản hồi (13)

 Họa bài thơ cuối năm của Anh Tú, anh Phú Thạnh gởi đến trang nhà “Bài thơ đầu năm”, mời các anh chị em cùng chia sẻ.

0 phu

BÀI THƠ ĐẦU NĂM 

(Họa Bài Thơ Cuối Năm của Anh Tú)

Đầu năm tiết lạnh hãy còn đây

Chớp nhoáng thời gian nhẹ gió bay

Một tuổi trôi qua đâu có biết

Mười năm nhớ lại đã nào hay

Cầu mong trăm họ đều sung túc

Nguyện chúc muôn loài hết đắng cay

Lữ khách tha hương vui đẹp mãi

Mong về đất mẹ một ngày mai !.

Phú Thạnh-(01/01/2016).

Có 13 bình luận về Bài thơ đầu năm của Phú Thạnh

  1. My Nguyen nói:

    BÀI THƠ KẾ TIẾP

     

    Hôm nay tiết lạnh trở về đây

    Một thoáng năm dài tựa gió bay

    Nắng đến xua đi bao chuyện dở

    Xuân về ấp ủ mọi điều hay

    Tiền tài phúc lộc đều như ý

    Sức khỏe dồi dào, chẳng đắng cay

    Chốn ấy người đi ngàn nỗi nhớ

    Mong ngày trở lại ngắm hoa mai!

     

    01/01/2016

    My Nguyễn

     

    • Bài thơ liên họa của em thật hay và phong phú  My Nguyên ơi. Nhưng nếu em đổi chữ ” Nắng” ( đầu câu 3) thành chữ  “Tết” và  ” dồi dào” ( câu 6) thành “ duyên tình” thì chắc hoàn hảo hơn. ( Đây chỉ là một góp ý nhỏ, nếu có gì không vui xin em bỏ qua cho, cám ơn nhe). Năm mới chúc em dồi dào sức khỏe. Vạn sự như ý.

      • My Nguyen nói:

        Anh Phú Thạnh kính mến! Em rất cảm ơn anh đã góp ý. Khi viết bài thơ này, em cũng có dùng từ “Tết đến” ở câu 3 nhưng lại e không đối lắm với “Xuân về”. Còn từ “dồi dào” ở câu 6 em cũng thấy không ổn nhưng tìm chưa ra từ thay thế. Được anh góp ý, em xin chỉnh bài thơ lại như sau:

         

        BÀI THƠ KẾ TIẾP

         

        Hôm nay tiết lạnh trở về đây

        Một thoáng năm dài tựa gió bay

        Tết đến xua đi bao chuyện dở

        Xuân về ấp ủ mọi điều hay

        Tiền tài phúc lộc đều như ý

        Sức khỏe, duyên tình chẳng đắng cay

        Chốn ấy người đi ngàn nỗi nhớ

        Mong ngày trở lại ngắm hoa mai!

         

        Một lần nữa em xin cảm ơn anh đã chân tình góp ý. Kính chúc anh vui khỏe.

  2. Hoành Châu nói:

    Anh Phú Thạnh cho Hoành Châu họa bài thơ hay BÀI  THƠ  ĐẦU  NĂM   của anh nhé :
    **
    TRẪY   HỘI  MÙA  XUÂN
    **
    Nguyên  Đán sắp  về  trẫy  hội  đây
    Trái  thơm  cỏ  ngát  ngạt  ngào  bay
    Ruộng  trong  mạ khỏe  xanh :  màu  tuyệt
    Sân  trước  lúa  khô  vàng  : sắc  hay  !
    Bất  hạnh  xưa  ,   đời  thêm  mặn    đắng
    Phước  phần  nay  ,  phận  bớt  chua  cay  !
    Muôn  người  háo  hức  mừng  xuân  đến
    Hoa kiểng  muôn  màu  đón  nắng  mai ,,,
    **
    Hoành Châu  (Gia đình C  )
    1/1/2016 

  3. trương phú nói:

    Khơi, họa đều rất hay

    Huynh đệ tựa nắng mai

    Xuân về đầy nẻo ý

    Thắm tình buổi sơ khai

  4. Đọc bài thơ họa “Trây Hội Mùa Xuân “của Hoành Châu bỗng dưng ta thấy ẩn hiện Một Mùa Xuân bất tận đang đến gần.  Một mùa xuân muôn màu muôn vẽ , đầy ấp hương vị đòng quê…đưa ta về vùng kỹ niệm một thời an  bình thơ mộng xa xưa. . Từng lời từng chữ như ru ngủ ta vơi bớt nỗi niềm hụt hẵng trong lòng .  Xin cám ơn tác giả.

  5. NHA nói:

    Phú Thạnh,

    Tự nhiên tao nhớ chuyện qúa giang xuồng của mầy để đến trường học ngày xưa. Hì hì . Vui nhé. Chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán là vừa.

    Happy New Year!

    NHA

  6. Hoàng Hưng nói:

    Sẽ về đất mẹ tomorrow.

  7. Tuyet Hoa nói:

    em chao anh

Trả lời Phú Thạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác