Bản thảo Lục bát của Hồng Băng

Ngày đăng: 10/11/2015 10:18:04 Sáng/ ý kiến phản hồi (13)

Phải chăng chỉ là nếp duyên để hoàn thanh nghiệp quả? “Bến người / Lận đận/ Cam đành/Véo von chi cũng hoá thành người dưng”. Đó là lời mở đầu của bản thảo viết từ đoạn thứ 25.

chim
BẢN THẢO LỤC BÁT

HAI MƯƠI LĂM

Chờ em mấy cuộc thu vàng
Cánh đơn gió ngược hướng ngàn mịt xa
Mới hay rừng lá hôm qua
Vừa thay áo mới
người ta cũng vừa…

HAI MƯƠI SÁU

Em về qua ngõ ban trưa
Lỏng tay tôi
Chút hương vừa đượm
bay
Bướm xinh phượng ép, xa ngày
Tình lăng lắc mấy dặm dài rổng không

HAI MƯƠI BẢY

Sóng ơi nhẹ vỗ xuôi dòng
Bến trăm năm gát tay chồng. Ngủ yên
Lặng im tiếng vạc khàn đêm
Cánh trôi vô xứ sương dìm biệt tâm

HAI MƯƠI TÁM

Nương dòng nhật nguyệt tôi cầm
Và buông bỏ
mặc cuộc trầm luân trôi
Mãn thu ngan ngát mây trời
Khoác vai sáu nẽo
nhoẽn cười gửi hoa

HAI MƯƠI CHÍN

Sao hôm nhú buổi huy tà
Nhìn mây ngũ sắc
giang hà hợp tan
Tay thon khải nhẹ cung đàn
Âm xa vó  ngựa lẩn hàng tím sim
Vàng cam chịu
tím lặng im
Giữa hai đọt sóng
người nghiêng vóc gầy

BA MƯƠI

Mở lòng vốc một bụm mây
Xuống chân núi thả
đợi vài giọt sương
Phải duyên trong cõi vô thường
Cỏ xanh
hứng
Trỗ nụ hường
Nhớ nhau

BA MƯƠI MỐT

Đã từng ru, dỗ
Chiêm bao
Thấy con chim hót bên rào lá xanh
Bến người
Lận đận
Cam đành
Véo von chi cũng hoá thành người dưng.

Hồng Băng

Có 13 bình luận về Bản thảo Lục bát của Hồng Băng

  1. truong phú nói:

    Con chim hót bên rào xanh lá biếc

    vang đã ngưng ngoảnh lại hóa không hư

     

    Cảm đề câu Ba Mươi Mốt

  2. My Nguyen nói:

    Anh Hồng Băng kính! Bản Thảo Lục Bát đến đoạn Ba Mươi Mốt, vẫn thâm thúy mượt mà, ý tình sâu sắc.

    Mây chờ ngưng đọng giọt sương

    Nợ duyên một kiếp vô thường nở hoa

    (Cảm đoạn Ba Mươi)

    • Hồng Băng nói:

      Chào chị My Nguyen

      Cám ơn chị đã đồng cảm với đoạn thơ nhỏ này./ MỞ LÒNG vốc một bụm mây/ Vâng, chỉ khi trải lòng ra, cõi tâm thông khoáng, mình sẽ  gặp nét đẹp vô thường. Chúc chị vui mạnh. HB

       

  3. Hồng Băng  thân mến, anh đã ,đang và sẽ chờ chép tay Bản Thảo Lục Bát của em để thưởng thức kỹ và sâu hơn . Sẽ có phản hồi chung lần sau nhe. Cám ơn HB nhiều lắm…

     

    • hongbang nói:

      Anh Phú Thạnh thân,

      Tôi thành thật cám ơn anh về ý định phản hồi chung khi BTLB đăng kỳ cuối. Và cũng xúc độg khi biết anh đã chép tay lại bài thơ dài này. Anh làm tôi nhớ lại ngày xưa, lúc tôi còn học bậc trug học , tôi nhận được bản chép tay mực tím, tập thơ Vườn Thuý Cúc của mình, do bạn chép tăgj. Rất tiếc đã thất lạc vì thời cuộc, và tiếc hơn khi tôi ko con nhớ dòg nào! Cám tạ anh, tôi nhớ mãi kỷ niệm này. HB

  4. nguyễn thị đức tính nói:

    Luôn rất ngưỡng mộ tài thơ của anh Hồng Băng và không biết nói gì hơn khi đọc Bản thảo lục bát .Quá tuyệt vời. Hai dòng cảm tác của anh Trương Phú và My Nguyên cũng thật hay.

    • hongbang nói:

      Đức Tính thân mến,

      Khá lâu mới thấy Tính xuất hiện. Dạo nàykhông thấy thơ đăng?Tiếp tục đi chứ! Chờ đọc đấy. HB

      • nguyễn thị đức tính nói:

        Em cảm ơn anh Hồng Băng. Em vẫn mong có dịp về qua cầu Mỹ Huê xưa để tìm lại dư âm ngày cũ .Em luôn hâm mộ vẻ phong trần lãng đãng trong thơ của anh.

  5. Hoành Châu nói:

    Lang thang một kiếp phù sinh
    Chờ hong nắng  ấm bình minh rọi về …       Hoành Châu (Gia đình C )

    • hongbang nói:

      Chào Hoành Châu,

      đọc phản hồi, nghe thích 2 từ “lang thang”. Nghe thảm quá nhưng chính xác. Ngồi kiểm lại, thấy vẫn đag ngơ ngơ ngác ngác ..vẫn hoài .. Lang thang. Chúc vui. HB

  6. phamtuongnhu nói:

    Em và hoa cỏ thẹn thuồng

    Anh và lủ bướm nghe thương ngập hồn

    ……………………………………………

    Anh vừa xé, vá nỗi buồn

    Tình em lỗi hẹn,

    Người dưng cam đành!

     

    Cám ơn Hồng Băng và các Bạn

    Chúc lành!

    Ptn

     

Trả lời My Nguyen Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác