Về chơi miệt vườn Vĩnh Long

Ngày đăng: 14/10/2015 06:22:17 Sáng/ ý kiến phản hồi (17)

Ngày 13/10, trong chuyến về thăm nhà của chị Lưu Phương tại Vĩnh Long, Phi Rom và anh Phú Thạnh cùng tháp tùng về chơi. Xe khởi hành lúc sáng sớm, trên đường đi ghé vào quán Hai Hùm dùng điểm tâm. Tại đây có bán đủ các món ăn phở, hủ tiếu và thức uống. Điểm tâm xong cả ba lên xe tiếp tục hành trình và đi đến nhà Hoành Châu. Cứ tưởng gặp được bấy nhiêu anh chị, nào ngờ  có Cả Lần từ Tam Bình, anh Trương Phú, anh Hồng Băng từ Trà Vinh cũng đến thăm Hoành Châu.  Lâu quá không găp được người đẹp HC, nhìn dung nhan có phần tươi hơn. HC đãi trái cây và nước đá chanh. Do thời gian ít, chương trình còn dài nên lập tức đi qua nhà anh Phú Thạnh ở Long Hồ, xem vườn nhà anh Phú Thạnh. Khách được chủ nhà chiêu đãi cam vắt hái từ tư trên cây, sau đó được  Phú Thạnh  dẫn đến một nhà hàng  đãi thêm một chầu bánh xèo và cơm trưa thật no nê.

Tin ảnh Phi Rom

DSCN5730               H1:  điểm tâm tại quán Hai Hùm

DSCN5743_2H2: Tại nhà Hoành Châu

DSCN5746_2          H3: với người Long Hồ

DSCN5748_2H4: kỹ niệm với người về từ nước Mỹ…Tho….

DSCN5750               H5: người về từ Tam Bình

DSCN5753_2                H6: hai người đẹp vĩnh Long xưa và nay

DSCN5759              h7

DSCN5764     H8

DSCN5768_2       H9

DSCN5769_2H10

DSCN5772         H11

DSCN5777            H12Chụp ảnh để  vìa … khè

DSCN5781H14: bánh tét từ Trà Cú

0 hong 14H15: Đến món cơm canh khổ qua với  chả cá thác lác0 hong 13H16

DSCN5787H17DSCN5791H18

DSCN5798H19: Hẹn 5 ngày nữa gặp lại…

Có 17 bình luận về Về chơi miệt vườn Vĩnh Long

  1. truong phú nói:

    Đưa cô Hoành Châu về mắc mưa mà lười mặc áo mưa, học gồng chạy như bay,  nguyên đêm sủa râm ran, sáng cảm, không hiểu < trúng gió chi đây >, tội anh Hồng Băng đường xa hứng mưa, khi anh về đến Trà vinh gọi báo liền đến nơi bình an vào khoảng 2 giờ 30 trưa mưa. Cám ơn bạn đã báo tin.

  2. Lưu Phương nói:

    Thật cảm động và rất cám ơn anh Phú Thạnh, anh Trương Mẫn cùng các em: Cả Lần, Hồng Băng, Hoành Châu, Phirom đã cho tôi những vòng tay ôm thắm thiết

    Cám ơn em Hồng Băng đã lặn lội đường xa đến gặp chị với món quà rất quí. Đây là lần thứ hai chị được thưởng thức món bánh tét ngon của Trà Vinh. Thật tuyệt vời món bánh tét cốm dẹp mà chị được ăn lần đầu tiên.

    Xin cám ơn tình cảm mọi người dã dành cho tôi. Thương chúc tất cả vui tươi và an mạnh

    Lưu Phương

    • Mọi người rất vui và cám ơn chị Lưu Phương đã tạo điều kiện cho buổi họp mặt đôt xuất đầy lý thú này. Chúc chị.luôn được vui khỏe trong sốt thời gian thăm Mẹ ở Vĩnh long..

  3. Nguyễn Văn Lần nói:

    Bổ sung : Mỗi người dùng hết 1 dĩa bánh xèo, 1 đòn bánh tét cốm dẹp, 1 khoanh bánh tét ( do Hồng Băng mang từ Trà Vinh ), 1 tô cơm và 1 tô canh cá thác lác nấu với khổ qua. Ăn như thế nầy khổ qua quá Phương Nga ơi !

  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    Nghe tuyên bố mỗi người dùng 1 dĩa bánh xèo, anh Năm Thạnh vui vẻ ra mặt ( ảnh 12).

    • Đúng là ” hay hỏng bằng hên “phải hong anh Cả . và ” Có phần hỏng cần gì lo”. Lúc PhiRom gọi điện thoại, được biết anh còn đang ở Vĩnh Long, mọi người vỗ tay cười vang trong xe : “Lần này chọp dính ông Cả rồi…ha…ha…ha…”.

  5. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Buổi gặp mặt nghĩa tình của anh chị em bốn phương được trang Tống Phước Hiệp thân thương kết nối.

    • Trên xe, chị Lưu Phương thường nhắc tên Nguyễn thị Hạnh và  các chị em vắng mặt rất tiếc không có cơ hội tham gia…Xin cám ơn em đã đọc tin và có lời chia sẻ…

  6. Hoành Châu nói:

    Hoành Châu   đã    có   một   ngày   vui   hót   ruột   , quá   đỗi   đột   xuất  nhưng    thật  thân   thương ,, không   thể  nào   quên   được   ,Ban  Tổ   chức  sắp  xếp :   lúc   đi   , xe   7   chỗ  rước  , lúc   về,  xuống đường có   xe  2 bánh   của  anh Trương   Phú  chở  ( nhanh còn hơn  phi  tiễn  lực  vì trời  đang  rúng động   và   vì   chìa   khóa vào nhà   và Đ T  Hoành Châu  đang    đề trong xe 7 chỗ  đang  hồi cấp tốc     ,,,, tiến về   Sàigon  ,,,,mà anh TRương Phú cũng bỏ ĐT ở nhà ,,, té ra ” hai thằng điếc đều  không sợ súng,,,  chạy như điên ma  dưới  cơn mưa quái quỷ  đó  !!   ,, đến khi   xe SÈGÒN  điện   nhận chìa khóa và  điện thoại   ,  con gái anh Phú ở nhà nhận  máy nhưng,,,, 2 nhân vật VIP không thấy tăm hơi  ,,,đến đây tui  mệt  và  sợ    lắm  rồi,,,,  hihi   ,

    • Hú hồn…Lần sau rút kinh nghiệm : Chìa khóa luôn giử bên mình nhe Hoành Châu!. Nếu không phát hiện sớm…chắc còn vui hơn :chúng ta cùng nhau tiến về Sè gòn…he..he…

      • Hoành Châu nói:

        Anh Phú Thạnh ,
        Vì em không nghĩ chuyến về em sẽ đi xe khác , em nghĩ  xe chị Lưu Phương đến nhà rước em  thì cũng đưa em về tận nơi  ,,, nên em vẫn  để giỏ (   có  chìa   khóa  và điện thoại  ) trên xe cho an toàn ,, ai ngờ  ,,,  chuyến về  em lại đi xe khác  ,,

  7. Một chuyến đi bất ngờ  nhiều thú vị và gay cấn như phim…Không ai được hẹn trước dù chỉ 1 giờ.  Điều mong muốn được thực hiện hơn 100%. Xin cám ơn tất cả các thành viên trong chuyến đi và bạn bè gần xa…

  8. My Nguyen nói:

    Chúc mừng các anh chị đã có một ngày về thăm miệt vườn thật vui, đầy đủ ý nghĩa. Nhưng có một điều tiếc là lần này mình lại không gặp được chị Phi Rom cùng các anh chị khác. Buồn 5 phút. Hu hu…

  9. Lyhuong nói:

    Nhìn các Anh ,Chị vui tươi ,khỏe mạnh em Lý hương thật ngưỡng mộ .Hy vọng em có dip. cùng đi về V.L vui chơi một chuyến. Thương kính.

    • Rất cám ơn  Lý Hương đã xem tin và chia sẻ niềm vui cùng bạn bè. Nhớ em chuyến đi Lấp Vò vui quá! Có dịp mình sẽ gặp nhau nữa thôi.. Chúc Lý Hương luôn vui khỏe…

       

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác