Tình thu của Phú Thạnh
Ngày đăng: 6/10/2015 06:12:59 Chiều/ ý kiến phản hồi (9)
TÌNH THU
(Cảm họa từ ĐÓN THU của Anh Tú)
Dường như gió lạnh rước thu sang
Thỉnh thoảng dừng chân nhặt lá vàng
Thoáng thấy bên hồ ai đứng đợi
Vừa nghe trong lá yến vang vang
Hồn như khắc khoải niềm tâm sự
Mắt bỗng mơ màng mộng Điệp- Lan
Tức cảnh sinh tình thơ với thẩn
Vui cùng tác giả ĐÓN THU sang…
Phú Thạnh- (06/10/2015)
0
Anh Phú Thạnh kính ,
Cho em tiếp bài liên hoàn nhé :
**
TIẾT MÙA SANG
**
Vui cùng tác giả ĐÓN THU sang
Lá thắm chiều qua đã rựng vàng
Nắng nhảy múa dìu nhau rộn rã
Mưa reo nhạc luyến lưu ca vang
Hắt hiu lạnh lẽo : đời lau lách
Êm ả ấm nồng : nhánh bạch lan
Tâm nguyện muôn người luôn phước hạnh
Yên bình lặng ngắm tiết thu sang
**
HOÀNH CHÂU (Gia đình C )
7/10/2015
Hi..Hi…PT* xin cám ơn Hoành Châu có bài thơ họa cực nhanh với phong cách vững vàng, nồng nàn hương sắc mùa thu…Đặc biệt nhất là hai câu kết rất hậu hĩ:
…”Tâm nguyện muôn người luôn phước hạnh
Yên bình lặng ngắm tiết thu sang…”
Xin HC vui lòng cho anh copy bài thơ này vào sổ tay của anh nhe…
Anh Phú Thạnh kính ,
Nếu thấy cần tải về Blog , anh cứ tủy nghi , Hoành Châu (Gia đình C )
Bài thơ anh viết rất hay,”Hồn như khắc khoải niềm tâm sự ” em đang có tâm sự buồn nên rất đồng cảm .
Cám ơn VothiLai nhiều nha. Anh rất thông cảm vì em vừa mới trải qua một nỗi buồn lớn. Chúc vợ chồng em luôn vui khỏe.
Rất cám ơn Võ thị Lài với những lời chia sẻ đồng cảm của em vì được biết em vừa trải qua một nỗi buồn lớn. Cho anh gửi lời thăm ông xã Thanh Hải nhe…
Anh Phú Thạnh kính mến! Từ bài “Đón Thu” khơi màu của huynh Anh Tú đến bài “Tình Thu” ngọt ngào của anh, em xin có bài cảm họa để hưởng ứng phong trào “Thơ mùa thu” anh nhé!
THU SANG
Hiu hiu một sáng gió thu sang
Lác đác bên song rụng lá vàng
Mỏi bước quay về thân lữ khách
Rộn ràng chao lượn tiếng oanh vang
Tình thu xao xuyến niềm vương vấn
Dạ luống bồi hồi mộng Ỷ Lan
Tạm gác bộn bề trong cuộc sống
An nhàn êm ả đón thu sang.
08/10/2015
MN
Xin cám ơn bài họa tuyệt hay của My Nguyên. Em đã đi đôi hia bảy dặm. Phong trào thơ Mùa Thu năm nay được khởi sắc hơn cũng nhờ có công đóng góp của MN đấy. Chúc em luôn vui khỏe.
Đôi hia bảy dặm chỉ có trong chuyện cổ tích. Nay em được anh Phú Thạnh cho đi đôi hia này. Em cảm ơn anh và vui mừng biết bao! Hi hi hi…