Chiều hội ngộ bạn chung trường

Ngày đăng: 3/10/2015 09:18:46 Chiều/ ý kiến phản hồi (13)

Phạm Tương Như có rất nhiều bài thơ tình, nhất là tình yêu tuổi học trò. Tới đây anh sẽ cho ra mắt tập thơ về chủ đề này, còn bây giờ thì chúng ta được quyền thưởng thức trước (SOS)

1263

CHIỀU HỘI NGỘ BẠN CHUNG TRƯỜNG

Bữa đó trời xuân hoa vườn nở

Màu hồng phơn phớt cánh môi em

Tôi ngắm dáng xưa còn bỡ ngỡ

Hình như màu nhớ tiệp màu tim

Em thả tóc bồng chao ngọn gió

Áo mỏng qua sân nắng đến tìm

 

Bên em, tôi nhớ trường chi lạ!

Nón lá làm nên tuổi học trò*

Áo nắng ngày xưa bay trắng quá

Bóng hình em chứa cả trời thơ

Tôi biết tình trường chia mấy ngả

Thuyền đời đâu dễ vượt sông mơ

 

Bữa đón tôi về cây lá khóc*

Gió còn tiễn biệt nhánh thơ bay

Tôi biết em buồn hai thứ tóc

Lệ ứa trong lòng vẫn muốn say

Tình bạn chung trường, xa lớp học

Em cười, chắc biết mắt tôi cay!

 

Dẫu biết tình em như gió bụi

Qua cầu ai nhớ nước sông trôi

Vẫn ước cùng em mùa trăng mới

Thả thuyền đêm, cạn chén ly bôi

Lý Bạch say trăng xưa chìm chết

Tôi trầm mình ôm bóng em thôi!

 

Phạm Tương Như.

 

*ý thơ Trần Vấn Lệ

 

 

 

Có 13 bình luận về Chiều hội ngộ bạn chung trường

  1. Phan Lương nói:

    Thơ hay quá anh Tương Như ơi !

    Hồn thơ chất chứa quá tuyệt vời

    Mong anh mãi góp trang nhà nhé

    Mọi người thưởng thúc ,họa ,vui chơi

  2. Hoành Châu nói:

    Anh    Phạm  Tương   Như     kính  ,
    Bài    thơ   xuân  hay    với   chuyện  tình  học  trò  . Người   viết  mang   lại   cả  “màu  thời   gian”  với  biết bao  buồn vui  thời cuộc và  luyến  tiếc , chua xót cho nghịch  cảnh :EM`TÔI .. Nhưng không sao ,,, tác  giả  biết  trãi  nghiệm  cuộc  đời   một cách  lý  trí , già dặn  ,,, Hihi
    Hoành Châu (Gia đình C )

  3. My Nguyen nói:

    Anh Phạm Tương Như kính mến! Bài thơ “Chiều Hội Ngộ Bạn Chung Trường” của anh thật tuyệt vời,một tình cảm nhẹ nhàng, lắng đọng…Xin phép anh, MN có vài câu cảm xúc.

    Cái tuổi học trò đẹp lắm thay

    Cũng sầu mơ mộng những sớm mai

    Xa cách bao năm tình vẫn thắm

    Một buổi tao phùng, hoa bướm say!

  4. phamtuongnhu nói:

    Chào Bạn Phan Lương , Cô giáo Phương Lan,

    Cám ơn những cảm nhận thân thiết của PL. Đó là buổi họp mặt dùng cơm tối tại nhà hàng Thiên Tân cùng quý niên muội TPH/VL. Có những gắn kết trong đời không dễ gì nới lỏng phải không ?!

    Mong được đọc thêm thơ văn của Cô Giáo nha!

    Huynh TN

  5. nguyễn thị đức tính nói:

    Những câu thơ của anh Tương Như luôn làm xao động tâm hồn người đọc .

  6. phamtuongnhu nói:

    Chào Hoành Châu,
    Thời học trò, tình cảm thả lang thang… Chút thơ, chút bánh kẹo, ly kem, ly nước mía….mà nhớ nắng nhớ mưa chung bước đường về. Thời gian và nghịch cảnh chia xa; thời gian và đồng cảnh gặp lại…. Cũng đành ôm bóng nhau thôi ! Ôm ” thiệt” là chết với …..”Bà”!
    Hùng vốn , gửi nụ cười đến các bạn nha !

    Kính mến,
    Ptn

  7. phamtuongnhu nói:

    Chào My Nguyen,

    Tình bạn chung trường chẳng đổi thay
    Mầy tao, mi tớ… hẹn mốt mai
    Gặp nhau đấu hót…lòng tươi thắm
    Tóc xanh bạc trắng…ngất tình say.

    Tình bạn chung trường chẳng đổi thay
    Chung vui nha ! Quên chuyện ngày mai
    Nắng gió thuở nào tơ chỉ thắm
    Bây giờ nhớ lại vẫn còn say!

    Bye bye
    Huynh TN

    • My Nguyen nói:

      Lời thơ ngọt ngào, huynh Tương Như

      Dịu êm như thể nắng mùa thu

      Mong tập tình thơ nhanh xuất bản

      Cho tuổi học trò khúc hát ru…

  8. Hoành Châu nói:

    Anh Phạm Tương Như  kính ,
    Cho   em    mượn   vần   đoản    thơ   2   của   anh  để    viết    buổi   HỘI NGỘ    cô   giáo    cũ   của   em  là cô   LÊ THÂN HỒNG KHANH  , anh nhé !
    Bài này em xin kính tặng cô giáo   Hồng Khanh  nhân ngày Sinh Nhật cô , 5/10
    **
      TRÙNG  PHÙNG
    **
    Đời bỗng nhiên  vui  đời bỗng  lạ
    Phước  ngộ trùng  phùng  nghĩa  Thầy  Trò
    Chút tình  dĩ  vãng xa  xôi quá
    Hồn  nhiên  xây  mộng  thực  trong  thơ
    Dù  cách  trở  muôn  trùng  vạn  ngả
    Hương xưa  còn  đó  :  thật  như  mơ !
    **
                     Hoành Châu  (Gia đình C )
    6/10/2015

     

  9. phamtuongnhu nói:

    Thưa các bạn,

    Dù chưa được diện kiến, chúng ta đều xuất thân từ trường Mẹ TPH. Thầy Cô đã có chân tâm rèn luyện kiến thức, nhân cách…chuẩn bị hành trang đưa chúng ta vào đời….Công ơn đó không bao giờ trả hết…. Có phải quý vị noi gương Thầy Cô và trở thành Nhà Giáo là một cách trả ơn….

    Mượn mấy câu thơ của Hoành Châu, Huynh viết tiếp…thay lời cám ơn Các Vị Nữ lưu và BBT nha!

     

    Đời diễm tình hoa thơm cỏ lạ

    Năm mươi năm đậm sắc Cô – Trò

    Thời gian, không gian ngăn cách quá

    Thầy trò hội ngộ giữa trang thơ

    Cửa lớp, gót hài chia mấy ngả

    Nghìn trùng hội ngộ ngỡ nằm mơ!

     

    Kính tặng và kính chúc yên vui

    Ptn

  10. Trương Đình Liêm nói:

    Tuy không học chung trường => Tống Phước Hiệp , nhưng :

    – Có thời gian đóng quân (trước 1975) tại Vĩnh Long .

    – Có thời gian lẻo đểo theo cô bé trường Tống Phước Hiệp.

    Một người ở gần nhà bác Sĩ Võ Tam Anh (Văn Thánh – Cầu Lầu).

    Trương Đình Liêm (69-71)

     

Trả lời nguyễn thị đức tính Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác