Mùa nhớ mẹ của Huỳnh Tâm Hoài

Ngày đăng: 20/08/2015 11:30:00 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Còn không bao lâu là đến lễ Vu lan, đây là dịp để cho những người con hiếu viết về  mẹ . Người thì cài bông hồng đỏ, kẻ bông hồng trắng nhưng trong tâm đều nhớ về đấng sinh thành.

0 hong tr 3

Mùa nhớ mẹ 

Mỗi mùa thu động vòm trời

Mây veo xanh ngọn gió… hơi lạnh vừa

Động lòng nhớ mẹ thuở xưa

Một đời mẹ khổ nắng mưa mẹ dầm

Mẹ sờn vai áo rách lưng

No đầy vải lụa, gót son con đàn

Nhánh riêng mỗi đứa rời hàng

Cõi già mẹ nhúm nỗi trông, nỗi chờ

Cõi về nguồn cội ban sơ

Cõi thiên thu mẹ…cõi mờ ngả vong

Mỗi mùa nhớ mẹ…. Vu Lan

Cài hoa màu trắng…hai hàng lệ rơi…!

Huỳnh Tâm Hoài

 

Có 1 bình luận về Mùa nhớ mẹ của Huỳnh Tâm Hoài

  1. My Nguyen nói:

    Đọc bài thơ “Mùa Nhớ Mẹ” của anh, tôi rất nhớ mẹ của mình. Vu lan này tôi cũng cài lên áo bông hồng trắng.

    Bông hồng nay chẳng còn hồng

    Một màu trắng toát đau lòng phận con

    Mẹ tôi nay đã không còn

    Cho con sức lực hao mòn đã xa

    Dường như chỉ mới hôm qua

    Vòng tay mẹ vẫn thiết tha đợi chờ

    Ngóng con từng phút từng giờ

    Nay còn đâu nữa mẹ chờ… Mẹ ơi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác