Nàng Thơ của Phạm Tương Như

Ngày đăng: 25/06/2015 02:38:40 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Xuân hạ thu đông! Bốn mùa đi qua xoay vần bất tận. Tận nhưng mà không tận. Mỗi một mùa để lại trên tấm thảm lòng thi sĩ những dấu chân cảm xúc. Cảm xúc thăng hoa và chúng ta sung sướng được đọc những bài thơ tình. Xin giới thiệu một bài như vậy của thi sĩ Phạm Tương Như. (QĐ)

thiếu phụNàng Thơ

Nàng là lá của mùa Xuân
Xanh đồng bát ngát, biếc cành thanh tân
Mắt bơ vơ, dáng ngại ngần
Tôi về xây mộng mấy tầng lầu thơ

Nàng là én liệng Xuân mơ
Vui rừng lá mới, bướm chờ hương hoa
Gió heo may, nắng chan hòa
Gửi tôi tiếng hát hoan ca yêu đời

Người ru tháng Hạ xa vời
Lòng tôi nắng cháy, mưa rơi trút buồn
Tiếng ve tấu khúc sầu vương
Tôi còn mấy nỗi đoạn trường nhớ em

Thu vàng lá rụng từng đêm
Là chân em khẻ bước mềm đường trăng
Là tôi quì gối ăn năn
Nghe đau đời lá in hằn lệ sương

Nàng là thơ dệt màu thương
Mắt, môi, dáng vóc nguyệt nhường dung nhan
Tài tình tâm ý dịu dàng
Nụ cười dòn nắng, tha nhân diễm tình

Mùa Đông dấn bước đăng trình
Cây trơ trụi lá , lòng mình lẻ loi
Chừng như trăm sự đã rồi
Em gieo băng tuyết núi đồi lạnh căm

Thơ tình còn đó trăm năm
Người thơ nhưng nhức vết bầm thời gian
Hồn tôi vướng mắc thơ Nàng
Dáng Nàng thức ngủ bạt ngàn thơ tôi.

Phạm Tương Như
24/06/2015

Có 2 bình luận về Nàng Thơ của Phạm Tương Như

  1. Phạm Đức Mạnh nói:

    Xin chúc mừng “Nàng thơ” của tác giả Phạm Tương Như. Mong anh luôn dồi dào cảm xúc và thêm nhiều bài thơ hay nữa.

  2. phamtuongnhu nói:

    Cám ơn PĐM. Tôi đã đọc nhiều văn thơ anh và rất mến mộ

    PHẠM trù văn thơ

    ĐỨC tài khắc đá

    Mạnh tay cắt, vá

    Tuyệt đối vun trồng

    Vời trông trái chín

     

    ptn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác