LAN MAN KHỔ QUA của Anh Tú

Ngày đăng: 10/06/2015 07:56:56 Sáng/ ý kiến phản hồi (3)
Nhà văn Một Lúa dạo này trở thành nhà thơ viết những bài đậm tình ruộng vườn quê ta ẩn hiện một chút ý tình về cuộc đời.
Nương theo thế sự xanh tươi
Cây còn qua khổ, sao người chưa yên.
Hai câu chót của Khổ Qua làm tôi nhớ hai câu ca dao:
Đói lòng ăn trái khổ qua
Nuốt vô thì đắng nhả ra bạn cười.
 
Và nhớ thêm đến những mãnh tình có chất đắng rải rát trong cuộc đời hay trong tiểu thuyết.
Thật ra, chất đắng của khổ qua hấp dẩn vị giác và có tính dược khác với chất đắng của tình yêu trai gái nhưng vì cùng là đắng nên có ý nghĩ liên quan.
Dạo này mùa ấm, bận rộn lo “trồng cỏ” vườn nhà nên “thơ thẩn” của tôi  đi vắng nhưng tôi hôm nay ráng“giao lưu”người em cùng ở vùng Tri-States (New Jersey, New York, Connecticut)  với bài:
0 at
Lan Man Khổ Qua
“Đói lòng ăn trái khổ qua”
Vị đắng nhắc chuyện người ta bỏ mình:
Ham giàu nên nở đổi tình
Bao năm quen đã không gìn được nhau.
***
Chia tay tim có nao nao?
Nếu sai nhịp điệu thì đau ích gì!
Đời gập ghềnh… hãy cố đi
Lạc quan dấn bước xá gì đắng cay.
***
Lộ bạc tình sớm là may
Để vào chung lối nhọc dài đời ta.
Nay dầu có làm khổ “qua”
Tình yêu trừ cộng nếu xa cũng vừa.
Anh Tú
June 9, 2015

Có 3 bình luận về LAN MAN KHỔ QUA của Anh Tú

  1. Phong Tâm nói:

    Đã Một Lúa rồi, lại thêm Anh Tú nữa! Xin hỏi:

    Khổ qua đắng, đậm vị đời

    Khéo ai trách cứ một lời khổ qua

    Đặt tên nầy, ý sao ta!

    Có ai thắc mắc như là tôi chưa?

     

    • Một Lúa nói:

      Hai đại huynh, một sư phụ

      Khổ Qua có thể khổ “U”

      Hoặc là cơn khổ qua vù mất tiêu!

      Em làm qua khổ, em iu

      Sư huynh chọn thử một điều trên đây

      hihi

       

       

  2. Nguyen Tuyet nói:

    Khổ qua đi khỏi  mất rồi
    Cái sướng tìm đến kết tinh nụ cười
    Dẫu cho em có “khổ qua”
    Hay làm qua khổ…cũng chìêu em thui
    Bởi vi sướng, khổ  trên đời
    Hòa quyện, ngọt, đắng … sẽ  bùi thơm ngon
    Tình yêu trừ, cộng, nhân, chia … nhúng nhường
    Khổ qua thay thế đường phèn, mật ong
    Thì đâu còn đắng…cớ gì chia tay…
    hihihi!

Trả lời Một Lúa Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác