Cà phê Ghế Đẩu ở Vĩnh Long

Ngày đăng: 20/05/2015 09:29:09 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

Quán Ghế Đẩu nằm trên đường Bạch Đàn, phường 4, TP. Vĩnh Long. Quán không lớn lắm, đủ chứa được khoảng 40 người. Mang tên Ghế Đẩu nhưng quán không có chiếc ghế đẩu nào chỉ dùng hai vỏ xe Lambro cũ kết với nhau, sơn bóng làm thành 1 ghế, trông lạ mắt.  Bàn thì dùng hai hay bốn ghế vuông nhỏ bằng gỗ thông kê lại. Theo chủ quán cho biết, đã đặt kiểu ghế cho thợ Sài Gòn đóng nhưng sản phẩm đưa ra chưa đạt như ý nên phải dùng tạm. Khung cảnh quán được thiết kế trang nhã, có cây cảnh, hoa giấy, dừa kiểng, hồ cá. Về tiện nghi, những bàn đặt sát tường đều có ổ điện, wifi dành cho khách dùng máy tính.  Quán thu hút khách hàng là thanh thiếu niên và người lớn tuổi do giá khá mềm. Buổi chiều và sáng sớm trời mát, quán khá đông khách.

Bài và ảnh Thu Nguyệt.

6928H1                                  Ngoài đường Bạch Đàn

IMG_6924h2                              Những chiếc ghế bằng vỏ xe                                       

IMG_6933h4                                             buổi sáng với bạn

Untitledh5

Có 5 bình luận về Cà phê Ghế Đẩu ở Vĩnh Long

  1. Hong Phượng nói:

    Côi ơi, Vĩnh Long bây giờ quán cà phê mọc ra như nấm, cô đi hết cả năm giới thiệu cũng không hết. Em muốn cô nói lên cái hay lẫn cái dỡ của quán để khách như tụi em khỏi phải đến những quán không hay

  2. vothilai nói:

    Quán cafe ghế đẩu mà Thu Nguyệt giới thiệu trông cũng rất đẹp,quan trọng là giá mềm .Lại có nhiều người lớn tuổi hay đến thế là rất phù hợp chị sẽ rủ ông xã đến cho biết,cám ơn em Thu Nguyệt.

  3. Lan Phuong nói:

    Hoan nghênh chị Lài. Uống cà phê là phải đi với bạn bè, đàng này chị đi với ông xã. Tuyệt với quá, chị em ơi nên phát huy tinh thần này của chị Lài.

  4. Lương Minh nói:

    Nhìn hình tôi có ý nghĩ này. Phải chi quán để tên cà phê Lambro thì hay. Lúc đó mỗi bàn cũng kết 4 vỏ xe (cao hơn ghế), cạnh quán cũng kéo về 1 chiếc xe Lam cũ, trong xe có 1 bàn cho bốn -năm người ngồi uống cà phê thì hấp dẫn lắm.

  5. Phong Tâm nói:

    Thưa em ký giả cà phê quán

     

    Cà phê, ghế đẩu đâu rồi

    Một mình em với chỗ ngồi bỏ không

    Giá như trời bớt oi nồng

    Lambro mấy bánh xe chồng cũng êm

     

    Cái tên quán lạ chênh vênh

    Sân hoa rải rác, lềnh khênh nhóm bàn

    Hỏi em tên đường Bạch Đàn

    Nơi nào cho thấy những hàng bóng râm

     

    Uống cà phê lại trầm ngâm

    Phải chăng còn quán tri âm chưa vào?

    Sổ tay em cất nơi đâu

    Cho xem nhật ký… đượm màu Vĩnh Long!

     

    Phong  Tâm

Trả lời Lương Minh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác