Tiễn chị 2 Hoành Hà về Đà Nẵng

Ngày đăng: 24/04/2015 10:47:52 Chiều/ ý kiến phản hồi (21)

Sáng ngày 23/4, Lương Minh,  Phi Rom đã có một  tiệc cơm chay tiễn chi 2 Hoành Hà tại nhà hàng Hạnh Dung, đường Âu Cơ, Quận 11, TP.HCM. Lý do ngày 24/4 chị về quê Đà Nẵng với phu quân và  chăm sóc con dâu  cùng cháu nội mới.

Được biết, mấy tháng nay chị 2 Hoành Hà làm nhiêm vụ của bà ngoại chăm sóc cháu gái tại gia trang Kim Hồng. Đến nay, cháu ngoại đã lớn nhanh kháu khỉnh, chị yên tâm về Đà Nẳng để nhận nhiệm vụ mới, Dự định thời gian lưu lại với phu quân và cháu nội ít nhất một năm, mới trở vào TP. HCM cùng với anh chị em.

 Tin ảnh Bác Đạt

DSCN4559               H1  : gà quay cùng bánh bao chiên 

DSCN4553         H2 

DSCN4554               H3: Cơm trắng; Canh chua,  xào thập cẩm      

   

DSCN4557            H5: còn chờ món nấm kho nồi đất nữa

Có 21 bình luận về Tiễn chị 2 Hoành Hà về Đà Nẵng

  1. Neang Phi Rom nói:

    Hoành Hà ui! bạn thật diễm phúc, hoàn thành xuất sắc  nhiêm vụ  của một người phụ nữ tề gia nội trợ, đóng cả hai vai, bà nội, bà ngoại, vai nào cũng nặng gánh…cuộc sống sướng nhất trên đời là đây. Chúc vạn sự tốt lành.

  2. Hoàng Hưng nói:

    Chúc chị 2 thượng lộ bình an.

  3. nguyễn thị đức tính nói:

    Chao ui, nhìn các món ăn chay hấp dẫn quá. Tiếc là bữa ấy em không đi được, nhưng sau đó em cũng kip đến để gặp gỡ chia tay chị Hai Hà, tại tư gia Kim Hồng. Chị em vô cùng quyến luyến, mong chị hoàn thành nhiêm vụ cao cả chào đón chăm sóc cháu nội xong sẽ sớm quay lại phương Nam sum họp bạn bè chị em , chị nhé.

    • Luong Minh nói:

      Đức Tính ơi. Con người ta có số hêt, không phải muốn ăn là được, phải có duyên. Lẽ ra hôm đó ĐT nên ăn chay sau khi sát hại nhiều tôm hùm ở đảo Bình Ba mới phải. Thôi giờ ở nhà ăn chay cũng được.

      • nguyễn thị đức tính nói:

        Anh Minh ui, T tự biết mình sao bằng Anh Sãi được, nhờ tu lâu nhiều công đức nên anh có số hưởng rồi. hihi.

    • Hoành Hà nói:

      Cám ơn Đức Tính đã tặng chị món quà mà chị rất vừa ý. thân mến hẹn ngày gặp lại

      • nguyễn thị đức tính nói:

        Chị Hai Hà thân yêu, thấy chị vừa ý với món quà là em rất vui rồi. Mong thời gian mau qua để chị lại sớm quay. lại Saigon với con gái yêu, cháu ngoại cưng và bạn bè thân mến chị nhé.

  4. 7 Kiều Trinh nói:

    Chúc  chị 2 thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc bên người thân, và hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang của mình.

  5. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Chúc hai Hà sức khoẻ, bình an, vui vầy bên con cháu, gia đình.

  6. Trịnh Như Thuỳ nói:

    Tiễn chị Hai xa ” Sài gòn hoa lệ”, gương mặt ai cũng đượm buồn ( nhất là anh Lương Minh khi nhìn xuống mâm cơm chay … Hi!hi! ).  Trong vụ này riêng Như Thùy là vui vì chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội được gặp chị Hai  ….

    Mừng quá ! Mừng quá !

  7. Lyhuong nói:

    Đức Tính hãy chờ đấy ,còn ngày Chị 2 Hà vào S.G nữa mà ,chị em mình không mất phần đâu.Chúc 2 Hà thật nhiều sức khỏe,vui vẻ bên gia đình.Thương mến.

  8. Phong Tâm nói:

    Cơm chay hoa lệ Sài Gòn

    Kẻ đi người tiễn vẫn còn nguyên hương

  9. Hoành Hà nói:

    Hôm nay H.Hà đã về đến Đà Nẳng, những ngày ở nơi này trời nóng le lưỡi, cũng may vừa xuống máy bay, trời mát dịu, mang theo một cơn mưa như dụ đón khách cũng là người con đã trở về nhà. Xin cảm ơn các bạn, Lương Minh, Phi Rom đã cho mình ăn một bửa cơm chay thật ngon miệng. Mến

  10. Hoành Hà nói:

    Em cám ơn anh Phong Tâm, chúc anh vui khỏe, làm thơ ngày càng hay để các ACE cùng thưởng thức.

  11. Hoành Hà nói:

    Cám ơn các em 7 KT, LH, 11 Hanh, 15 HC…đã chia sẻ chân tình, trong suy nghỉ của mình, sẽ gặp lại các bạn sau 2 tháng nữa. Chờ nhé

  12. Hoành Châu nói:

    Mong chị về sớm hơn nha , Em Hoành Châu (Gia đình C )

  13. Lyhuong nói:

    Út Hoành Châu nhắn Chị  2 Hà nghe dễ thương quá ,sao ai kia ở ngoài nớ lâu cho đành.Thương.Chị 3.

  14. Neangphirom nói:

    Chúc Hoành Hà có những ngày thật hạnh phúc, vui khỏe bên người thân…nhớ gởi hình ảnh gia đình cùng cháu nội…rất mong.

  15. hoanh ha nói:

    …khong biet con nghiep phai tra no doi hay khong, khi ve nha minh lam banh Flan cho cac chau va gia dinh cung an ,khong ngo ba sui gia an thay khoai khau, ba bao lam nhieu di bao nhieu ba bao tieu het vi ba co cua hang thuc pham.The ia minh bat dau lam chi trong 3 ngay ma tieu thu gan 200 hop, minh that bat ngo va rat ngac nhien noi thi tran nay.Vay khi nao ve lai SG chi em GDC cung cac ban thuong thuc nghe tay trai cua minh nhe .Than mẹn

Trả lời Nguyễn Thị Hạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác