Phân ưu với nhà thơ chưa quen
Đây là bài thơ của một bạn đọc ở Vĩnh Long gửi cho một nhà thơ chưa quen vì hay tin vợ nhà thơ vừa mất. Gửi bài thơ này xem như đốt nén hương lòng (SOS)
Phân ưu với nhà thơ chưa quen
Sáng nay tôi được tin vợ anh vừa tạ thế
Trước đây cũng nghe loáng thoáng chị bệnh nhiều chắc khó vượt qua
Nén hương lòng tôi xin thắp từ xa
Tôi và anh không quen nhưng chắc biết
Anh nhà thơ, tôi nhà trọ
Ơn trời ! Nghĩa vợ chồng tôi cũng được như anh .
Tôi ghép chữ lựa vần , cả đời ở trọ
Anh làm thơ, thơ đã thành danh
Chỉ giống nhau hay bay tìm những bong bóng mong manh
Nơi trở về, có thân cò tần tảo
Khi mệt mỏi những trò chơi hư ảo
Chén cơm ngon khỏa lấp tháng ngày xa
Chạy rong cả đời để tìm để kiếm
Có khi đời như bài thi trắc nghiệm
Một chữ ích xờ quyết định cả trăm năm.
Vợ chồng anh được tròn vòng hương lửa
Trăm năm nào rồi cũng phải chia tay
Còn chiều nào choáng chút men cay
Gởi tình xa tình ơi buồn thấm thía
Nửa bên nầy, nửa ở bên kia
Một nhân duyên và một xa lìa
Ngày mai ngày kia chị về với đất
Sẻ chia cùng anh những ngày tất bật
Thêm một nén hương lòng tôi xin thắp từ xa.
Người ái mộ
Bài thơ thật thắm thía tình bằng hữu chi giao.Dù ở xa nhưng vẫn muốn chia sẻ với bạn nổi mất mát lớn lao là : Tiễn người vợ quá cố về cõi vĩnh hằng.
T
Cảm kích LỜI PHÂN ƯU
Của một NGƯỜI ÁI MỘ
Xin chân thành đa tạ
Người bạn thơ phương xa…
Chưa quen mà đã biết
Tình nồng nàn thiết tha…