Nhóm Vĩnh Long hop, Một Lúa tường trình

Ngày đăng: 1/04/2015 10:22:41 Sáng/ ý kiến phản hồi (26)
Khác với mọi ngày thường trên thành phố thơ mộng Vĩnh Long. Sáng nay 1-4-2015, tại quán cà phê trứ danh Windows tọa lạc tại phường Năm, vừa và đang xảy ra một sự cố chấn động- Mừng Ông Sãi 5000 tuổi.
IMG_2049

Thật ra không phải như vậy. Nhưng tại sao lại trở thành như vậy, thì duyên cớ bắt đầu thế nầy.

Từ sáng sớm hai anh Trương Phú và Trung Nguyên,  những chuyên gia kỳ cựu trong làng nhiếp ảnh nghệ thuật đất Long Hồ đã có mặt đồng lúc với chiếc cổng quán Café Windows vừa được mở ra. Hai anh bước vào mà bụng suy nghĩ thật nhanh. Mục đích tới sớm là để điều nghiên cảnh vật hoa kiểng tổng quát, ước tính các góc độ lấy ảnh và ánh sáng thực tế trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 10 giờ hôm nay. Không lẽ mình không mở hàng ăn uống gì mà ngồi không để  chờ các bạn đến theo giờ hẹn. Thôi thì gọi 2 ly cà phê đá dằn bụng, cho vui lòng mấy em tiếp viên trẻ đẹp. Chi tiết kỷ thuật được hai anh trao qua đổi lại vừa xong thì nghe có tiếng xe phân khối lớn tắt máy đổ xịt bên ngoài.

– Em tưởng mình đến sớm, không ngờ hai anh đã xong ly cà phê rồi.

– Cốc chủ Động chim Phủ Hiền lúc nào cũng phong độ đẹp trai. Có chở bà xã đến chơi không bạn hiền.

– Dạ, em mới đưa bà xã ra xe khách về quê có đám tiệc. Xong tiệc tại đây, em cũng vọt về dưới.

– Lúc nầy cốc chủ còn nuôi chim cu gì không?

– Em đang nuôi chim cánh cụt, mệt quá hai anh mình ơi.

– Mấy ông nói xấu cánh đàn bà chúng tôi gì đó.

– Ah, chào hai người đẹp Thu Nguyệt, Nguyệt Hồng, cặp bài trùng Aerobic, hội hè nào cũng thấy hai cô đến sớm.
– Chưa sớm bằng anh Nhiêu Xấm, tụi em đến đây đã thấy ảnh đứng lóng ngoài trước chờ ai. Anh Lương Minh đến chưa các anh.
– Hồi nảy ông Sãi gọi cho biết ghé lấy bánh. Ờ đây kìa, vừa nhắc là có liền, phải nhắc tiền mà linh vậy cũng đở.
– Ủa ai chở ổng mà mặc áo đẹp vậy trời.
– Chị Hoành Châu chớ ai, mấy cha hoa mắt hết trơn rồi. Cũng đừng ai hỏi người đi sau phải là chị Lài Võ không đó nghen.
– Để cái bánh xuống đi ông ngoại ơi, người ta thèm chụp hình kỷ niệm với nó quá rồi.
– Cốc chủ Phủ Hiền đẹp trai như tài tử Hàn Quốc mà không ai đè hắn ra chụp đở ghiền.
– Ai mà đì-zdai tongphuochiep-vinhlong.com viết chữ hoa tùm lum trên bánh lưu niệm vậy trời.
– Ai mà đì-zdai, thợ bánh tưởng mình viết sai, nên sửa lại cho đúng, haha. Còn vẻ luôn ngày hôm nay là 010415, giống y như lô độc đắc. Thôi, trời sanh sao để vậy cho thuận thiên.
h1
Lúc ấy chị Hoa Đoàn và Phan Lương từ ấp Tư mới đến
– Đâu, cho tui xem coi sửa được không.
Chị vừa đưa chiếc muỗng sạch lấy trong ly cà phê gần đó thì ai đó đưa tay định ngăn chị lại. Vô tình hai bàn tay chạm nhau gạt nhòe ba số 0 cuối của con số kỷ niệm 5.000.000 lượt người xem trang.
Nhìn chiếc bánh chỉ còn số 5000. Anh Phú lên giọng tuyên bố:
– Hôm nay mình mừng tuổi ông Sãi 5000 tuổi.
Mọi người cùng cười ha hả và vỗ tay lốp bốp.
Buổi tiệc mừng trang tongphuochiep-vinhlong,com đạt con số 5.000.000 lượt truy cập diễn ra trong vui vẻ của bạn bè.
Đặc biệt còn khuyến mãi mừng tuổi ông Sãi.
Một Lúa
( tường trình từ Hoa Kỳ )

Có 26 bình luận về Nhóm Vĩnh Long hop, Một Lúa tường trình

  1. PhươngNga nói:

    Chời, tui phục thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ của anh Một Lúa.

  2. HOA ĐĂNG nói:

    Trời ơi, cái ông bạn Một Lúa nầy bộ có mắt thần, tai tiên hay sao mà nhìn được xuyên qua biển lớn Thái Bình Dương để thấy được mọi chuyện đang diễn ra ngày 1/4 tại cà phê WinDo thành phố Vĩnh Long  trong ngày mừng trang nhà đạt 5.000.000 lượt người truy cập hơn cả người trong cuộc và đưa tin nhanh hơn cả Vệ tinh, thật là bái phục tính nhanh nhạy nầy của Một Lúa đó nhe.

  3. Bạch Lộ nói:

    Huynh Một Lúa có thiên lý nhãn nha, mới đó mà tuờng trình hổng sót mãi mai, phải chi có nguời anh ấp năm cùng các ACE hải ngoại về họp mặt nữa thì vui biết mấy…

  4. vothilai nói:

    AnhMột Lúa thân mến ! Anh bắt tin  thật là ” Siêu Tốc ” đầy đủ chi tiết  em xin bái phục ,anh thấy có một thành viên tí hon là cháu nội em đấy .Mẹ nó đi dạy nên em mang nó theo họp mặt rất vui anh ơi ! mới bước vào là thấy anh Lương Minh trả lời đt của anh rồi ., mọi người ai cũng nhắc anh luôn ,rất tiếc không có anh . Cám ơn anh Một Lúa đã tường trình buổi họp mặt thật ” Siêu Tốc ” cho tụi em thưởng thức. Em chúc anh sức khỏe dồi dào,gặp nhiều may mắn.

  5. Một Lúa nói:

    Chị Hoa Đăng, Phương Nga, Bạch Lộ, Võ Thị Lài,

    Lúa đã xài hết năng lượng “nước ao Tiên” rùi. Hôm trước có người bạn chung tình (dấu hỏi) dìa thăm quê và sẵn dịp bạn thăm ấp Bốn. Lúc trở qua New York, bạn ấy gởi cho Lúa nửa xị rưỡi nước ao tiên chánh gốc, còn thơm mùi củ ấu. Lúa ngẫm nghĩ, xị lưng nầy mà xối lên người thì sợ như lời Kiều Oanh nói lác đác chỗ có chỗ không, mai mốt thành da ngựa rằn hay da beo thì có chít.

    Lúa dùng nước xị nầy rửa mặt một lần, không ngờ 1-2 giác quan đóng trên đó phát triển không ngờ.

    Chỉ có vị giác của Lúa là y như cũ. Có lẽ thức ăn lãnh từ nhà bếp hỗm rày vẫn y chang! hihihi

     

  6. Neang Phi Rom nói:

    Bản tường trình nóng hổi, vừa thổi vừa đọc…hihi

  7. Phan Lương nói:

    Hi hi

    Anh Một Lúa đúng là người có Thiên lý nhãn à nha

    Cách nửa vòng trái đất mà tường trình giống y như người trong cuộc vậy

    Bản tường trình nóng hổi vừa thổi vừa đọc( như chị Phi Rom nói) Khi ấy mọi người còn đang ở quán bánh ướt.Anh Lương Minh bỏ ăn , tức tốc lên bài cho nóng để bà con thưởng lãm

    Em chợt nghĩ ra chắc là em phải viết một cáu chuyện” Thiên Lý nhãn Một Lúa có cây bút thần kỳ”

     

  8. Ui! Các anh chị họp mặt ở VL đông vui quá! Cảnh quán cà phê cũng rất đẹp! Thấy mà ham! Ước chi có mặt để chia vui cùng mọi người. Chúc các bạn luôn vui, khoẻ, và sức trẻ hãy cố lên để mau mau ăn mừng con số 10.000.000 triệu nữa hí!

    Thân mến

    Thân Thị Vân Hà

  9. Nguyen Tuyet nói:

    Chời ơi, ở xa xôi cách trở đại dương, súng đại bác bắn không tới, vậy ma anh Một Lúa tài thiệt à nhe ….làm phóng viên không dây… tuyệt cú mèo nha. Tường trinh hay ma còn hấp dẫn nữa. NT phục  lăn anh đó nha… hihi …

  10. KiềuOanh nói:

    Anh Một Lúa, nước ao tiên mà có một xị rưỡi thì có nước ..”thoa” lên người chứ làm sao tắm được ?(Muốn thoa đều phải có người giúp đó nhe) Nhưng cũng may nhờ có nước ao tiên mà vài giác quan của anh Một Lúa đã phát triển bất ngờ nên ACE trang nhà có tin sốt dẻo để đọc.
    KO có chút ý kiến, anh Một Lúa muốn vị giác được nước ao tiên “thần hoá” thì chỉ cần ..hớp chút xíu vô miệng là OK rùi. Hehe, chu choa, lúc đó sẽ được nghe anh ML diễn tả cảm giác thế nào ?

    • Một Lúa nói:

      Từ ngày nói tiếng Úc rốp rốp, cô Tư xài rộng à nghen. Tui nhận nửa xị rưỡi nước tiên, ở đâu mà ra một xị rưỡi. Vô tình tui bị nghi diếm hàng quý, dễ sanh giặc lắm à nghen. hihiha

  11. vothilai nói:

    Chị Vân Hà thân mến ! Hôm được chị mời ăn “Bún bò Huế “nhưng em ở tận VL  và hoàn cảnh gia  đình không cho phép đi xa, nhìn các anh chị  vui vẻ mà lấy làm tiếc . Có chị  còn ở bên nầy,thấy chị  mà đở nhớ cô  Khanh của tụi em,em chúc chị vui khỏe và mong gặp chị thường trên trang nhà.

  12. nguyễn thị đức tính nói:

    Em chỉ cơ hai từ ” Bái phụcc” anh Một Lúa thôi. Hihi

  13. Hoành Châu nói:

    Đọc bài này , tui có cảm giác như vùa mới XUẤT KHỎI TRUNG ƯƠNG VIỆN !! hihi..Bài viết tài tình là ở chỗ đó ,    Hoành Châu (Gia  đình C )

  14. Một Lúa nói:

    Như Thường,
    Từ bái phục của NT cũng khác dân ấp Năm đó nghen.
    Hỗm rày người ấp…ủ có dìa lại ấp Tư. hihihi

  15. Thu Nguyệt nói:

    TN xin kính cẩn nghiêng mình, cúi đầu bái phục, bái phục anh Một Lúa. Anh nói đúng luôn, TN đi-zdai cái bánh nhưng thợ làm thì hay hơn nhiều, tự ý sửa sai tùm lum, và làm tự do thoải mái không theo đúng ý người đặt. Lỡ rùi, chẳng lẽ bắt đền họ, không kịp giờ. Thôi đành vậy! Xin ACE hiểu cho.

    • Một Lúa nói:

      Thu Nguyệt,

      Lúa kiếm chuyện nhét cho đầy cột báo thui, không phải vấn đề vạch bới. Xin lỗi mọi người.

      Chúng ta nên đối xử  hỷ xả, trăm bề dễ, tốt đẹp với nhau như lâu nay. Các bạn nhé.

       

      • Luong Minh nói:

        Ông Một Lúa dạo này rào “công xẹt ti-na” nhiều quá. Không có ai phiền chi hết đâu, nhà văn ơi!

        • Một Lúa nói:

          Lời nầy dành cho thợ bánh, ông Sãi ơi.

          Mai mốt còn nhờ những chiếc bánh ngon đẹp cho sinh nhật, cưới hỏi, đầy tháng, vân vân…haha

  16. phủ hiền nói:

    Chân thành cám ơn nhửng lời khen tốt đẹp của Một Lúa dành cho mình.hy vọng sau khi đi Hàn Quốc sửa dung nhan sẻ được như bạn tả kkkk

Trả lời phủ hiền Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác