Đất đón chị về

Ngày đăng: 9/04/2015 06:01:02 Sáng/ ý kiến phản hồi (7)

Để hoa cùng bài thơ ” Tiễn chị về với đất” của Phan Lương, chị Thân thị Vân Hà đã gởi về trang nhà bài thơ ” Đất đón chị về”, chúc chị sớm tiêu diêu, thảnh thơi nơi đất Phật. PR

0 dat

ĐẤT ĐÓN CHỊ VỀ
( Họa bài TIỄN CHỊ VỀ VỚI ĐẤT)
Mẹ đón chị về đất
Mọi người nước mắt rơi
Đều khóc thương nức nở
Khi nhìn cảnh chia phôi

Bao người gọi chị ơi!
Chúc chị sớm tiêu diêu
Thảnh thơi nơi đất Phật
Mong anh chốn trần thế
Vững chải cuối đường đời

Anh chị tròn xuân mộng
Trãi bao mùa xuân chờ
Đã cùng nhau chung lối
Ngọt bùi đều chia đôi

Bây giờ anh ở lại
Tiễn chị đi xa rồi
Bao người thân , bè bạn
Chia cùng anh đơn côi
THÂN THỊ VÂN HÀ

Có 7 bình luận về Đất đón chị về

  1. Phan Lương nói:

    Chị Vân Hà ui

    Bài họa của chị hay lắm .Chinh phục lòng người đọc và ngùi ngùi thương cảm về người chị đã đi xa

  2. Phú Thạnh nói:

    Bài thơ làm tôi xúc động lắm Vân Hà ơi! Xin cảm ơn em nhiều nha…

  3. Hoành Châu nói:

    Bài HỌA hay , lời thơ thật cảm động , bùi ngùi , xin  góp nhặt bài thơ nhỏ sau đây :Thương tiếc chị Trần Mỹ Lệ
    **
    ,,ÚA TÀN
    **
    Người    ngồi    trông  chiếc lá
    Giưã    biển    trời   bao    la
    Bay    là   đà   lặng    lẽ
    Đậu   trên mái   thuyền   xa !
    **
    Lá   ơi , ngày    còn    xanh
    Nhớ   khoảng    trời    hanh    thanh
    Gió    hôn    mềm    xương   lá
    Ta,,, ngẩn   ngơ    loanh    quanh
    **
    Lá    ơi , ngày   điêu    linh
    Ta   hiểu   chữ”   thâm   tình”
    Ta   lòng    đau   quặn   thắt !
    Nguyện   cầu    EM   VÃNG   SINH
    **
    ,,,HOÀNH CHÂU (Gia đình C )
    (8/4/ 2015 )

    ã biển tr

  4. nguyễn thị đức tính nói:

    Chị  Vân Hà em quả có tài hoạ thơ rẩt nhanh mà ý tình vẫn thật chuẩn, lại xuất phát từ cảm xúc chân thành . Em vô cùng ngưỡng mộ và bái phục nữ sĩ đất Thần Kinh.

  5. Ơ! Lạ chưa tề! Hình như mền hoạ thơ Phan Lương ở Facebook thì phải. Răng lại ở đây ri? Không lẽ mền lẫn đến mức mền trông gà hoá cuốc?

Trả lời Thân Thị Vân Hà Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác