Cà Phê Thủy Cung

Ngày đăng: 26/04/2015 06:30:41 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Đối lập với cái nắng gay gắt khi dạo quanh khuôn viên du lịch Thiên đường Bảo Sơn, những cặp giò cháy khét đầu hè tấp nập tạt vào nơi chừng như mát nhất: khu Thủy Cung.

Tiền thân là 2 tòa nhà 4 tầng được đầu tư thành mô hình 2 hòn Trống-Mái như Vịnh Hạ Long, chất liệu bao phủ là Composit, nghe đâu được thực hiện bởi ông thầy vườn nào đó đã thôi dạy ở miền Nam.
Để vào được Thủy Cung quý khách phải chui vô miệng cá mập, nhìn 2 cái hàm lởm chởm răng xấu wắc nhưng thật ra là vô hại, dưới chân là kính cường lực lâu ngày nên đen thui, đi trên vô vàn là cá.
Khám phá Thủy Cung qua các tầng, những bể nuôi không kém cạnh gì ở Đầm Sen hay Vinpearl land, có cả cá nước ngọt và cá nước mặn, có những con tí tẹo bằng ngón tay lẫn những loài bự hơn đùi của hót-gơ.
Hì hục lên đến ngọn, quý khách có thể vui thích cho lũ cá vàng ăn, hoặc đi lòng vòng chụp hình tự sướng hoặc tha hồ lựa chọn cà phê lon, nước ngọt lon, kem cây với giá mềm nhũn: 15ngàn đồng/ món.
Đứng trong hẻm núi gió lồng lộng, mắt dòm xung quanh, tự hỏi sao chỗ này không đầu tư thêm bia và mấy con cá khô nhỉ ???

bài và ảnh Tú Yên
h1_549x309h5_549x309                              1 Thủy Cung những ngày đầu xây dựng.
h8_549x307                                               2.Thủy Cung bây giờ.
Untitled             3. ông thầy vườn và các cộng sự ( thứ 2 từ phải qua)
h3_231x412                                           4. Lối vào

h7_549x3095

h9_549x309H6

h11_549x309h7

h8

h9

h10

Có 1 bình luận về Cà Phê Thủy Cung

  1. thu nguyet nói:

    Thu Nguyệt thích đi các quán cà phê đẹp để ngắm, nhưng chư bao giờ được biết người thiết kế quán. nay được biết “Đội thi công “này nên rất ngưỡng mộ.

Trả lời thu nguyet Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác