BALI DU KÝ: Đôi chưn về từ Bali

Ngày đăng: 27/04/2015 11:23:51 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Chiều 23-4-2015, trên đường đi lên vùng núi coi núi lửa ở Bali (Indonesia) trở về khách sạn, ASUS Việt Nam chở các nhà báo ghé vào cửa hàng Selamat Datang di Hawaii Bali – nơi bán những món đặc sản Bali.

Thiệt tình, hàng hóa đa dạng mà giá cả cũng êm ái dịu dàng nên người ngứa mắt, kẻ ngứa tay tung hoành ngang dọc mà càn quét. Còn tôi vì ngứa chân nên tậu mấy đôi dép lê (slipper) rất đặc trưng Bali. Không phải chúng chỉ có in chữ Bali mà còn có kiểu dàng như những tấm ván trượt nước, lướt sóng (surf board) – một môn thể thao nổi tiếng ở Bali – nơi biển rất đẹp mà thường có những ngọn sóng lớn. Do là dân miền Tây Đồng bằng sông Cửu Long, tôi gọi đó là “dép xuồng”. Nó thiệt hợp với đôi bàn chưn “tam bản” hay “xàlan”của tôi.

Giá 29.500 rupiah (khoảng 50.000 đồng) một đôi.

PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 27-4-2015)

0 baly 1                H1

0 baly 2               H2

0 baly 3 H3

Có 1 bình luận về BALI DU KÝ: Đôi chưn về từ Bali

  1. Hoành Châu nói:

    Bài viết thật thú vị ,ai được đi đây đi đó  sẽ  hưởng thêm nhiều thú vui ,, chữ”  slippers ( nhớ thêm chữ “S”  nếu không sẽ còn một chiếc đấy !!),,  giá của  chúng  sao mềm quá !

    Vậy là nhà báo toại nguyện rồi , Hihi/     Hoành Châu (Gia đình  C )

Trả lời Hoành Châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác