Nhớ tết xưa của Thân Thị Vân Hà

Ngày đăng: 3/03/2015 06:07:07 Sáng/ ý kiến phản hồi (4)

Đây là bài thơ của Vân Hà họa lại bài Nhớ tết xưa của Quang Tuấn ở Cali. Theo tác giả thì bài thơ làm trong lúc rảnh rang, mời xem chơi cho vui! Anh chị em nào có hứng cứ tham gia để thành bạn bè, tri kỷ, cùng khóc, cùng cười với nhau cho qua ngày, đoạn tháng (sic)

 tet xua

Ảnh minh họa, nguồn net

 

NHỚ TẾT XƯA 

Nay Anh vẫn ngược xuôi trên đất khách,

Kiếp lưu vong quên bẵng cả tháng ngày.

Chợt một thoáng chạnh lòng người viễn xứ,

Khi Xuân về lạnh buốt gió mưa bay.

 

Vẫn như xưa: Quê nhà lo sắm sửa,

Sơn cửa nhà, dọn dẹp sạch, khang trang.

Không còn Cha để dán câu đối đỏ,

Khắp xóm làng vẫn rộn rã trống lân.

 

Không có Anh dắt em đi hái lộc,

Để đọ quanh các tà áo lụa hường.

Ngồi bó gối, chống cằm tay ôm má,

Nhìn Xuân về lặng lẽ trên quê hương.

 

Nhớ Xuân xưa cả nhà vui họp mặt,

Chúc mừng nhau cùng nâng chén rượu nồng.

Ăn,uống, hát, ca, hoạ thơ ngẫu hứng,

Bánh, Mứt: Mẹ làm, bánh Tét, bánh Chưng.

 

Bây giờ Anh cô đơn nơi xứ lạ,

Ôm trong lòng ao ước một cành mai.

Mơ hoa vàng thắm tươi sầu sắc tím,

Chốn quê xưa Em mong nhớ vơi đầy.

 

Tết xa nhau, ôi chao sao buồn thế?

Khi trong lòng vẫn đậm kỷ niệm xưa.

Không thấy Anh, vắng bóng Cha, lẫn Mẹ,

Nắng Xuân hồng giá buốt tự bao giờ?

 

Thắp nén nhang để nhớ ơn nguồn cội,

Cơm Tất Niên chờ đợi đến ngậm ngùi.

Anh và Em ở hai nơi đón Tết,

Đều nghe lòng héo hắt, lệ tuôn rơi.

 

             Sáng Mồng Một Tết Ất Mùi

             Sài Gòn 19/02/2015

             THÂN THỊ VÂN HÀ

 

NHỚ TẾT XƯA   

 

              (Tặng những bạn Tết xa quê hương)

 

     Lâu lắm rồi ngược xuôi trên đất khách

     Lo sinh nhai quên lững cả tháng ngày

     NayTết đến bâng khuâng buồn xa xứ

     Lúc quê người lạnh buốt gió mưa bay.

     Nhớ Tết xưa nhà nhà lo sắm sửa

K.  Khắp trong ngoài thật tươm tất, khang trang

     Mừng Xuân mới Cha dán câu đối đỏ

     Đốt pháo hồng anh chị rước đoàn lân..

 

     Nhớ đầu năm cùng em đi hái lộc

N.  Nô nức Xuân, em mặc áo lụa hường

      Má em thắm hay tình Xuân thắm má?

     Điểm thêm màu tươi thắm Tết quê hương.

 

     Nhớ bạn thơ mừng Xuân vui họp mặt

N.  Nghe mến thương đầy ấp chén rượu nồng

     Rượu cạn chén mà thơ không cạn hứng 

     Tình vuông tròn như bánh tét, bánh chưng.

 

     Trớ trêu thay giữa ngàn hoa xứ lạ

T.   Tôi ước sao được ngắm một cành mai 

     Cho vàng thắm đời ly hương sắc tím

     Lúc Xuân sang, trắng xóa tuyết sương đầy.

 

     Tết tha hương chao ôi sao buồn thế?

     Bồi hồi ôn những kỷ niệm xa xưa

     Phải chi có nắng hồng Xuân quê Mẹ 

     Sưởi hồn tôi băng giá tự bao giờ.

 

     Rước Tổ Tiên thêm buồn xa nguồn cội

     Đủ hương đăng, trà quả vẫn ngậm ngùi 

     Tìm Tết mãi mà Tết đâu hỡi Tết

     Mưa đầy trời, lệ ngập mắt môi tôi.

                                         

                                       Cali 16 Feb 2015

                                        Quang Tuấn

 

Có 4 bình luận về Nhớ tết xưa của Thân Thị Vân Hà

  1. Lyhuong nói:

    Lý hương là học trò của Cô Hồng Khanh xin chào Chị Vân Hà,L.hương đã đọc bài của Chị trên trang nhà nhưng chưa có dịp làm quen ,…”Thắp nén nhang để nhớ ơn nguồn cội,Cơm tất niên chờ đợi đến ngậm ngùi.Anh và Em ở hai nơi đón Tết,Đều nghe lòng héo hắt ,lệ tuôn rơi.”Bài thơ làm em cám cảnh mình,nghẹn ngào Chị ạ ,vì 3 anh ở rất xa ,chỉ một mình hương  ở lại V.N.Lý hương mong có dịp được gặp chị .

  2. Hoành Châu nói:

    Chị Vân Hà  , bài thơ buồn nhưng hay  quá , ai có tâm trạng này  chắc não nuột lắm . Mặc dù  em chưa hề ăn Tết xa quê  nhưng em vẫn luôn nhớ  hoài   về những mùa Xuân năm cũ ( thuở 16 ,15 , còn  Ông Bà đầy đủ )  Cha Mẹ  , các anh chị em chưa ai lập gia đình  ,) ,,,,, đến bây giờ em vẫn hoài nuối tiếc ,,   Hoành Châu ( Gia đình C )

  3. vothilai nói:

    Chào chị Vân Hà, em là học trò của cô Hồng Khanh có đọc bài của chị trên trang nhà.Bài thơ chị viết rất hay,rất xúc động.Những ai xa quê hương mà đọc thơ chị chắc phải ngậm ngùi nổi nhớ quê hương tha thiết.Đ ầu năm mới em chúc chị vui vẻ ,vạn sự như ý,an khang thịnh vượng

  4. Cám ơn các bạn Lý Hương, Hoành Châu, Võ Thị Lai đã đọc thơ của mình, còn khen khích lệ tinh thần, trong khi các chị nhà mình đều chê thơ mình dở ẹc, nên mình rất vui và mong sớm được gặp các bạn.

    Vân Hà

Trả lời vothilai Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác