Lời bạn già

Ngày đăng: 21/03/2015 07:39:49 Sáng/ ý kiến phản hồi (10)
0 0cao
LỜI BẠN GIÀ
( Cảm tác từ Tiễn Người Đi của PT*)
Hoa tình nở muộn tim côi
Ước mơ ngang trái để rồi khổ thân
Ơi người yêu nhất cõi trần!
Nàng đâu có biết tuy gần mà xa
Gặp nhau rồi chẵng phôi pha
Lòng ta chợt ấm tuổi già tóc sương
Ai làm ta nhớ ta thương
Như dòng sông cũ vấn vương đò chiều…
                             PT*thân tặng TP!

Có 10 bình luận về Lời bạn già

  1. Neang Phi Rom nói:

    Tui không biết mần thi, nhưng cũng mượn hai câu ca dao để tặng anh bạn của PT*

    Tương Tư:” Chiều chiều chim vit kêu chiều

    Bâng khuâng nhớ bạn chín chiều ruột đau”…Hehehe
    Hãy can đảm xông lên anh bạn ui!
    .

    • Một Lúa nói:

      Phi Rom ui! Bạn quê của 8 Lớ xin hỏi:

      “Ruột đau sao có 9 chiều?

      Những ngày còn lại, liêu xiêu đau gì?

      Đau đầu, hay nhức tứ chi?

      Ăn vô mữa hết, giống y đau …lòng!

      hihihi

      • Neang Phi Rom nói:

        Bác Một Lúa ui! ca dao chỉ nói đau chín chiều thui…còn lại chỉ có chủ nhân mới biết mình đau bao nhiêu chiều…hic hic hic…

    • truong mẫn nói:

      Mất tiêu rồi còn xông lên gì nũa, nơi tôi ở, xông xuống sông…lóp ngóp bò lên…có phải vậy không cô Phi rom, các bạn ủng hộ tui mừng hết lớn nổi ” già rồi còn lớn cái nổi gì “

  2. truong mẫn nói:

    Bài thơ anh Thạnh dẫu muốn viết cà rởn theo thói thường cũng không viết nỗi, thôi thì thành thật khai báo vậy

    CÁM ƠN ANH, BÀI THƠ RẤT ĐƯỢM, MẤY MƯƠI NĂM TƯỞNG ĐÃ KHÔNG CÒN GÌ, MẤT DẤU YÊU THƯƠNG, NHÂN CƠ HỘI NÀY XEM LẠI LÒNG MÌNH, THẦY RẤT RÕ. CÁI TÔI CẦN LÀ TÌNH BẠN, ĐI THU NHỮNG CẢNH ẢNH, ĐỀ XUẤT MỘT Ý LÀ CHỤP ẢNH TẶNG NHAU, CÓ THỜI GIAN DẪU ÍT ỎI, VẪN ĐI, KHÔNG CHIA SẺ TÂM TÌNH NHIỀU, TRONG DĂM BA PHÚT UỐNG NƯỚC GIẢI LAO. VIÊN MINH CHÂU TÔI TÌM LẠI ĐƯỢC TRONG TÔI ” TÌNH BẠN THOẢI MÁI KHÔNG KIỂU CÁCH LÀM CAO” ĐƠN GIẢN VẬY MÀ TRONG GIAO TẾ CHÚNG TA ĐÁNH MẤT, VIÊN NGỌC NHƯ Ý TRONG LÒNG CHÍNH MÌNH. TÔI YÊU MẾN BẠN VÌ BẠN THOẢI MÁI KHOÁNG ĐẠT, BẠN NỮ CỦA TÔI ƠI

  3. Phan Lương nói:

    Có gì đâu mà chẳng dám yêu

    Dù mái tóc có nhuốm mây chiều

    Nhưng tim yêu  chảy dòng máu đỏ

    Màu  tình yêu đẹp biết bao nhiêu?

     

    Cũng bởi em cô gái mỹ miều

    Không kiểu cách và nhiều trong sáng

    Tôi yêu em. , tình yêu bè bạn

    Ghi ảnh em , cảm xúc dâng tràn

     

    Vì ngày mai em đã xa tôi

    Một khoảng cách nửa vòng trái đất

    Lòng nhớ em .nổi buồn chất ngất

    Vẫy tay chào , nuốtlệ đầy tim

    ..hic hic

    Nói thay lời anh TP

    • Một Lúa nói:

      Phan Lương ui,

      Đừng đi “ruốc” trong bụng 8 Lớ nghen bạn trẻ. Lóng rày ảnh không dám ra vó. hihi

    • truong mẫn nói:

      Cám ơn lời nói thay của Phan Lương, hôm nào rảnh mời uống cà phê thay lời muốn nói. bạn bè được vầy còn có ước chi thêm.

  4. HLan-75 nói:

    Chị tặng em gái PL  tiếng gọi  mà chị thích nói khi thương mến ai đó:Xí Xọn!

  5. HOA ĐĂNG nói:

    Bạn bè vui vẻ với nhau
    Có gì mà phải lao xao luận bàn
    Dù cho anh P yêu nàng
    Cũng là tình bạn để quàng vai nhau
    Đêm về lòng thấy nao nao
    Nắng hạn bỗng thấy mưa rào mát thôi…. HI hi..

Trả lời truong mẫn Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác