Tết, Tết, Tết ơi là Tết…

Ngày đăng: 16/02/2015 06:11:19 Sáng/ ý kiến phản hồi (14)

Không biết lịch ta đã là hăm mấy rồi?
Có lẽ “mấy người” bên Việt Nam đang bận rộn, tất bật với công việc cuối năm, để chuẩn bị cho Tết.
Thứ Sáu qua, chạy lên nhà Má, nghe đồn, là tết nhằm ngày thứ Năm, do đó, rước ông bà sẽ dời tới ngày thứ Bảy.  Chắc ông bà cũng niệm tình tha thứ cho đàn con cháu tha hương cầu thực nầy. Tôi nghe bằng lỗ tai nầy, chun qua lỗ tai kia, rồi quên mất, không biết Má tôi sẽ cúng lúc mấy giờ.  Không sao, tới lúc đó hẳn hay.
Thứ Bảy, chở con gái đi tập nhạc, ghé qua tiệm bán bánh mì, thấy có chưng một chậu mai vàng.  Tuy không rực rở, cánh mai nhỏ nhắn, mảnh mai, nhưng gợi trong tôi một cảm giác nhớ Tết quê nhà khủng khiếp.
Nếu mai không nở, tôi không biết xuân về hay chưa.
Câu hát nầy quá đúng!  Hỏi thăm cô chủ tiệm bánh mì, mua mai ở đâu, giá bao nhiêu?  Cô cho biết, 120 đô! Nghe xong, tui bỗng nghẹn ngào! Nỗi nhớ quê, cộng thêm nỗi buồn viêm túi, 120 đô cho cành mai, quá mắc.  Thôi thì nhìn mai trên mạng cho đở ghiền vậy!
Phương Nga

              

                         0 ng 1H1

                       0 ng 2H2

 

Có 14 bình luận về Tết, Tết, Tết ơi là Tết…

  1. NHA nói:

    …với lại vừa mất một ngàn mấy trăm đô  “deductible” cho vụ nóc nhà…

    Lên mạng kiếm một ảnh cây mai thiệt đẹp, rửa một tấm ảnh lớn rồi lộng kiến chưng ở phòng khách để ăn Tết cũng “hoành tráng” đó Phương Nga!

    • PhươngNga nói:

      Đúng là mới mất một mớ tiền cho sửa nhà, nên chi tiêu cũng cần tính non tính già đó sư huynh.

      Vã lại, em không phải là anh Một Lúa, mua cây bông mai về, lỡ nó chết thì xui luôn cả năm.

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Đúng là Mồng Một Tết cổ truyền nhằm ngày thứ Năm đó PN ơi. Còn rước ông bà thì có người mới 26 âl là rước rồi, anh cả thì theo thông lệ, chiều 30 âl. Năm nay, ăn Tết một mình, cháu nội mới ra đời hôm 25 âl, các cháu khác thì đi Tết với bạn bè, chiều mùng Tám mới tụ họp về nhà anh cả ! PN ăn Tết nhằm ngày thứ bảy, chúa nhật là quá vui rồi !

    • PhươngNga nói:

      Chú mừng anh cả có thêm môt cháu nội, trai hay gái?  Chừng nào ăn đầy tháng nhớ chụp hình tải lên nhé anh, cho bà PN coi mặt cháu

  3. Hoành Châu nói:

    Phương Nga mến  , miễn ăn tết vui vẻ hạnh phúc thật sự  bên người thân,  tụ tập đông đủ ,  biết  chia sẻ ngọt  bùi  là  hạnh phúc lắm   rồi ,,,,còn những chuyện khác chỉ phụ thuôc  thôi .Rất thông cảm với em qua bài viết .thương mến , .Chị Hoành Châu (Gia đình  C )

    • PhươngNga nói:

      Chị Hoành Châu của em lúc nào cũng có lý!

      Mấy đứa nhỏ nhà em đang chờ Tết để được lì xì. Nhứt là con gái của em, nó đang “vơ vét” cho chuyến đi Washington DC tháng 4 tới

  4. Hoàng hưng nói:

    Cô 9 lại tính khác, chiều Chúa Nhựt 27 Tết cô 9 đã rước ông bà rồi.

  5. nguyenthikieutrinh nói:

    Phương Nga ơi,

    7 cũng đã cúng rước ông bà rồi để ngày 30 Tết anh chị em của 7 rước ông bà về ăn Tết ở dưới quê. Như vậy ông bà cũng hơi bị mệt vì kẹt xe! Nhưng 7 không biết làm sao hơn!

    Mừng là Phương Nga đã sửa nhà xong. Còn mai vàng thì PhươngNga chưng đỡ hoa mai trên mạng đi. Năm sau tính tiếp!?

    7 chúc Phương Nga cùng toàn thể gia đình một năm Ất Mùi sức khỏe dồi dào, mọi điều tốt đẹp nhé!

    • PhươngNga nói:

      Như vậy ông bà được rước tới hai nơi, thật là long trọng đó chị 7.

      Tuy không có mai vàng, nhưng hôm qua về vườn bên nhà ông xã của em, cắt được một bình mai đỏ thật đẹp đó chị 7.

    • truong mẫn nói:

      Ông bà thời nay cũng không cố chấp phải ” ăn theo thuở, ở theo thì ” – Bây đặt đâu tao ngồi đó…hi..hi..

  6. Neang Phi Rom nói:

    Phương Nga ui! mặc dù làm đúng ngày mới có ý nghĩa, còn bi giờ cải tiến nhiều rùi, bất cứ đám gì cũng gom lại ngày thứ 7 hoạc Chủ Nhật, được đầy đủ, đông vui, chắc ông bà cũng thông cảm thôi. Năm mới chúc Phương Nga cùng gia đình an khang thinh vượng. Mến

    • PhươngNga nói:

      Năm mới em mến chúc chị Phi Rôm thân yêu lúc nào cũng có độ uống cà phê, lúc nào cũng vui vẻ, mạnh khoẻ để cùng tiến với trang nhà

  7. Phú Thạnh nói:

    Nhân dịp Tết Ất Mùi sắp đến, anh mến chúc cô giáo Phương Nga trọn một năm thật là mùi : Gia đình vui vẻ ,hạnh phúc, phát tài dài dài, may mắn hoài hoài…

Trả lời PhươngNga Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác