Người cha thầm lặng của Nguyễn Đắc Phi Linh

Ngày đăng: 1/02/2015 08:23:37 Sáng/ ý kiến phản hồi (9)

Nguyễn Đắc Phi Linh là cây bút mới của trang nhà, tác giả viết về người cha của mình với lòng đầy tự hào dù công việc hàng ngày vất vả. Người cha này rất tuyệt vời, mệt nhọc không thở than còn khuyên răn con cố làm tròn nghĩa vụ con người

nguoi chaNGƯỜI CHA THẦM LẶNG
Thương cha vất vả không lời
Khổ tâm lao lực nơi nơi có người
Thương cha ngày tháng không tươi
Không ngần ngại khó, luôn bươi kiếm tiền

Thương cha ngày ấy triền miên
Nắng mưa rong ruổi liên miên khắp đường
Đời cha lặn lội phong sương
Bao đêm cặm cụi, không lường bản thân

Dù bao gian khó không ngần
Lo cho con được như vầng trăng êm
Tình cha như ánh sao đêm
Như dòng suối chảy ấm êm cả đời

Tình cha dẫn dắt rạng ngời
Chông gai, thử thách, không lời thở than
Nhớ lời cha đã trấn an
Là người thầm lặng gian nan trong đời !

Nguyễn Đắc Phi Linh

Saigon 21/06/2014

 

Có 9 bình luận về Người cha thầm lặng của Nguyễn Đắc Phi Linh

  1. Phan Lương nói:

    Bài thơ viết về Cha của Phi Linh thật xúc động

    Đúng là” Gánh nặng cuộc đời có ai khổ hơn Cha” Phi Linh nhỉ?

    Thơ rất hay xin chia sẻ cùng bạn

    • Nguyễn Đắc Phi Linh nói:

      Dạ , em cám ơn anh đã quá khen! Em xin lỗi dã hơn một năm mới trả lời vì phải lo đi cày lo cho con. Mong anh thông cảm!

      Em kính chúc anh sức khỏe và an lành

  2. nguyễn thị đức tính nói:

    Rất ngưỡng mộ người cha của Phi Linh và tấm lòng của bạn với cha mình qua bài thơ rất xúc động này.

    • Nguyễn Đắc Phi Linh nói:

      Em cảm ơn cô Tính . Hơn một năm mới trả lời mong cô đừng buồn nhé!

       

      Em kính chúc cô sức khỏe và an lành

  3. Hoành Châu nói:

    Bài thơ lục bát  hay  tác giả dùng từ  êm  nhẹ,,,, tuyệt nhất vẫn là khổ thứ ba .Cảm ơn tác giả cho người đọc thưởng thức thể thơ xưa  nhưng thật đầm thắm , Hoành Châu ( Gia đình C )

    • Nguyễn Đắc Phi Linh nói:

      Em cảm ơn cô Châu . Hơn một năm mới trả lời mong cô đừng buồn nhé! Cô đừng trách đệ tử nha cô Châu!

       

      Em kính chúc cô sức khỏe và an lành

  4. nguyenthikieutrinh nói:

    Phi Linh ơi,

    Ước gì Ông đọc được tâm tình của PL đối với Ông, sự hy sinh thầm lặng của Ông đã được PL cảm nhận thật lắng đọng!

    Mong rằng nối tiếp theo, PL sẽ còn nhiều bài thơ tinh tế hơn nữa!

    • Nguyễn Đắc Phi Linh nói:

      Hơn một năm mới trả lời,  mong cô đừng buồn nhé! Em cảm ơn cô đã đồng cảm về bài thơ này!

       

      Em kính chúc cô sức khỏe và an lành

  5. Nguyễn Đắc Phi Linh nói:

    Em cảm ơn anh Lương Minh nhiều ! Em kính chúc anh sức khỏe và an lành

    Em Nguyễn Đắc Phi Linh

Trả lời Nguyễn Đắc Phi Linh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác