Ngày mùng một Tết của Cả Lần

Ngày đăng: 19/02/2015 11:21:43 Chiều/ ý kiến phản hồi (7)

Mấy ngày nay, trời trở lạnh, ngồi nhà chơi game trên máy tính, gửi thư cho bạn bè ở gần cũng như ở xa.

Hôm nay, cả Lần mới xuất hành, đi một vòng, điểm đầu tiên là nhà mồ của cha mẹ vợ ở Cái Sơn Lớn. Nhưng chỉ đi một mình, nhưng ngon lành là đi đâu cũng có người nhờ chộp ảnh, điểm kế tiếp là thắp nhang cho ông bà nội, nơi đây có ông bác ( 1 lệnh duy nhất của dòng họ nội ) đã trên 100 tuổi ( sinh năm 1911).

Sau cùng là thắp nhang cho ba má và mộ “người yêu” ( quên chụp hình, đã sỉn ). Về nhà, ghé 1 vài chỗ và điểm cuối cùng là tư gia. Giờ ngồi đây, viết vài dòng cho các bạn, các anh chị xa gần biết 1 ngày làm việc của cả Lần.

Thị trấn Tam Bình 22 h

         CẢ LẦN

0 lan 11

H1

0 lan 12                   H2

0 lan 13                           H3

0 lan 14                          H4

H5

Có 7 bình luận về Ngày mùng một Tết của Cả Lần

  1. Phú Thạnh nói:

    Mai vàng tóc bạc tuổi  xanh

    Xuân tình,xuân bạn chúc anh Xuân hoài…

  2. Một Lúa nói:

    Gạo trắng nước trong  (nhại, Gạo Trắng Trăng Thanh)

    Ai nâng ly, ai cầm ly

    Hãy uống  đi, cho tui mượn cái chai

    Say đêm nay, rồi ngày mai ta tiếp tục đi cày…

    (dân gian)

  3. nguyenthikieutrinh nói:

    Thân chào bác Cả! Thật vui khi biết bác Cả nhà ta còn phẻ. Ngày mùng một mà…lội được bi nhiêu đó, rồi sỉn…mà còn về tư gia viết bài chia sẻ, khoe cùng ace chứng tỏ nội lực còn hùng…vĩ lắm he he he…

    ACE đang chờ nhật ký mười mùng (mùng một tới mùng mười) của Anh Cả đó nghen!

  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    Anh Phú Thạnh ui ! Mấy ngày nay, không làm gì, nhưng tự nhiên thấy mệt, chỉ khi lên đọc trang nhà mới thấy khỏe khỏe.

    Anh bạn già Một Lúa ui !

    Bi giờ mình uống rịu có đứa phải cầm chai rót rịu mới oai.

    Bảy ui ! Nội lực còn bi nhiêu đem ra khè với anh em vậy mà, chúc bảy có nội lực dài dài.

  5. Neang Phi Rom nói:

    Cả Lần ui! xuất hành ngày đầu năm mà vui như vậy là tốt rồi, cả năm sẽ đươc ấm dài dài. Chúc Cả năm mới dồi dào sức khỏe, vui vẻ hạnh phúc bên đàn con cháu.

  6. Hoành Châu nói:

    Hình 4 , mồng Một Tết  cây mai vàng  đẹp nở rộ  bảo đảm Thần May Mắn kèm sát  anh Cà Lần đấy,Xin chúc mừng , chúc mừng ,,,,,Hoành Châu (Gia đình C )

  7. Nguyễn Văn Lần nói:

    Khè thêm với các bạn nè ! Hình 2 là bác thứ sáu của tui, sinh năm 1911, vẫn còn minh mẫn, còn uống được 1/2 ly rượu đế nhỏ vơi tui hôm qua, nhưng bác đã yếu nhiều, chỉ đi được xung quanh nhà.

Trả lời Nguyễn Văn Lần Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác