Nhà thơ Đức Mạnh chiêu đãi bún cá rô đồng

Ngày đăng: 22/01/2015 04:19:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (12)

Trưa ngày 22/1 để chuẩn bị thêm bài vỡ cho tập thơ mới, Nhà thơ Phạm Đức Mạnh đã mời Lương Minh, Phi Rom cùng nhà báo Phan Tuyềt Mai là đồng nghiệp của anh, để  giới thiệu bài thơ mới và  món bún cá rô đồng tại đường Trương Định, Q3 TP Hồ Chí Minh. Ba người Đức Mạnh, Tuyết Mai và Phi Rom gọi món bún cá rô đồng, LM thì ăn món bánh đa cua Hải Phòng, xong cả 4 thưởng thức thêm món xôi cá rô đồng, món nào cũng thơm phức, thật ngon. PR  cho biết đây là lần đầu tiên được ăn món Bắc. Ban đầu nói tới cá rô thì sợ ăn bị hóc xương, nhưng khi ăn rồi, rất là khoái hợp khẩu vị mà tô bún lại có rất nhiều cá, mỗi miếng cá được ướp thơm ngon mà không có dính mãnh xương nào cả…

Tin: Phi Rom; Ảnh: Đức Mạnh

0 0manh1H1: Lương Minh – Tuyết Mai

0 0manh3H2

H3

 

Có 12 bình luận về Nhà thơ Đức Mạnh chiêu đãi bún cá rô đồng

  1. Lương Minh nói:

    Mình mong ước cứ 2 ngày là Đức Mạnh có một bài thơ mới, vừa nâng cao trí tuệ anh em vừa ủng hộ bao tử.

    • Phạm Đức Mạnh nói:

      Thơ ngày 1 bài có thể vẫn làm được, nhưng ngày nào cũng tua món “Bún cá rô đồng” anh sẽ sợ bỏ chạy vì ngán anh Lương Minh à.

       

       

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Trên bàn có 4 tô bún rất bắt mắt. Nhưng tui thấy còn có gì…hơi thiếu thiếu. Phải không nhà thơ Đức Mạnh ?

    • Phạm Đức Mạnh nói:

      Dạ buổi trưa ko giám rớ tới bi và đế bác Cả ạ. Lâu quá rồi em ko lên mạng vì nhiều lý do, em xin lỗi bác và ACE trang nhà. Chúc bác Cả luôn khỏe, mọi sự may mắn. Có dịp ghé Sài Gòn em mời bác và ACE trang nhà ăn “Bún cà rô đồng” thơm nứt mũi bác nhé.

  3. HOA ĐĂNG nói:

    Đúng là trưa nay rồi phải không Đức Mạnh, nghe khoe đây mà, tưởng chỉ là bữa cơm trưa bình thường nhưng lại là món bún cá rô đồng, nghe Phi Rom diễn tả ngon quá, ước gì mình có mặt ở Sài Gòn để được thưởng thức món mà mình chưa bao giờ được nếm qua, hic, híc…

    • Phạm Đức Mạnh nói:

      Lần đầu tiên được ăn món này, chị Phi Rom phê quá đưa lên trang TPH thổi thơ em lên bay vù vù… làm em say gió đấy chị.

  4. truong mẫn nói:

    Thân mời cô Hoa Đăng lên SG thưởng thức, cô Phi Rom hứa hướng dẫn đến nơi, ngồi đúng chỗ tha hồ gọi món. Đặc biệt là phần khai vị, dùng mũi hít một hơi dài bột tiêu trước khi ăn..

  5. Hoành Châu nói:

    Xin chúc mừng  nhà thơ Phạm  Đức Mạnh  đang châm ngòi pháo cho tập thơ mới , vui vì thấy nhà báo đã khéo dưỡng nuôi  niềm tin yêu cuộc sống , thi ca và niềm đam mê  của  con người ! ,,,Hoành Châu ( Gia đình C )

    • Phạm Đức Mạnh nói:

      Cảm ơn chị Hoành Châu đã luôn cổ vũ động viên. Chúc chị sức khỏe, giữ mãi ngọn lửa say viết khỏe và nhiều niềm vui.

  6. Hoàng Hưng nói:

    Lương Minh thích bánh ĐA hỉ.

  7. Phi Rom nói:

    Chị Hoa Đăng, chị muốn biết bánh đa cua, Chừng nào chị lên Sè Gòn, em mời chị ăn, em cũng chưa biết, nghe LM nói ngon lắm, còn Đức Mạnh thì nói bánh phở…

Trả lời HOA ĐĂNG Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác