Xin đừng quên nhau

Ngày đăng: 5/12/2014 08:09:38 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

 

0 ngtay 2

XIN ĐỪNG QUÊN NHAU
  
Trở về xóm nhỏ tìm em
Chiều thu hò hẹn nắng êm lưng trời
Dìu nhau lên đỉnh cuộc đời
Rưng rưng khờ dại trao lời thân thương
 
Bây giờ ôm kiếp tha hương
Tình ta như thể treo chuông chỉ mành
Thân già tâm hãy còn xanh
 Lòng anh tan nát thôi đành chưa khâu
 
 Cung sầu mông mị trăng sao
 Run tay nâng chén rượu đào mời em
 Môi mềm chếnh choáng hơi men
 Hởi người quân tử xin chen bước vào
 
 Trọn đời nghĩa nặng tình sâu
  Luyến lưu nhung nhớ nhiệm mầu nụ hôn
  Mắt em cửa sổ tâm hồn
  Lòng anh xao xuyến dập dồn nơi đây
 
  Thương nhau chẵng hẹn ngày mai
  Xuân qua đông đến cũng hoài công thôi
   Xót xa dĩ vãng bùi  ngùi
   Cho nhau tất cả xin người đừng quên!
 
                  Phú Thạnh  – 4/12
 Họa từ bài thơ Tiếng nói tâm hồn  của Yên Dạ Thảo

Có 6 bình luận về Xin đừng quên nhau

  1. Lê Bửu Tùng nói:

    Nếu không nói trước “thân già”
    Đọc thơ cứ ngỡ anh là chàng trai
    Đang thời mộng thắm điểu mai
    Vần thơ tình ý đắm say vô cùng!

  2. Phú Thạnh nói:

    Cám ơn em đọc thơ già
    Ngẫm đời nhớ thuở ngọc ngà thời trai
    Đẹp như vệt nắng ban mai
    Bây giờ chiếc lá thu bay cuối cùng…

    (Họa lời thơ đẹp Bửu Tùng,
    Chúc em luôn khỏe ung dung thơ tình…)

  3. Phan Lương nói:

    Ui trời ! Thơ thiệt quá hay
    Ý tình nồng thắm đắm say bao người
    Ngoài đời cười nụ rất tươi
    Thoạt nhìn cứ ngở năm mươi chưa đầy
    Chúc anh thơ mãi thật hay
    Sức khỏe cường tráng đắp xây trang nhà
    Ch

  4. Phú Thạnh nói:

    Xin cám ơn Phan Lương đã đọc bài thơ và có lời bình rất vui.Anh rất thích đọc những bài thơ hồn nhiên trong sáng của PL.Chúc em luôn vui khỏe…

  5. Võ thị Nhật Lệ nói:

    Không chung nhau một chuyến đò
    Xin đừng khơi bếp tình tro làm gì
    Tuyết sương nhuộm bóng xuân thì
    Người về gặp lại cố tri ngập ngừng
    Tương phùng sao lệ rưng rưng
    Ngậm ngùi câu nói XIN ĐỪNG QUÊN NHAU
    NHẬT LỆ

  6. Phú Thạnh nói:

    Nhật Lệ ơi,anh rất vui và cám ơn em đã đọc và có phản hồi cho bài thơ. . Xin em cho anh họa lại bài thơ phản hồi của em nhé:

    Vô duyên nên lỡ chuyến đò
    Thôi đành im lặng sầu lo nỗi gì
    Tiếc thương tuổi ngọc xuân thì
    Tim hồng rướm máu sầu bi không ngừng
    Người về giọt lệ rưng rưng…
    Nếu mà biết trước thà đừng quen nhau .

Trả lời Phú Thạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác