Vẫn cứ Ngở

Ngày đăng: 11/12/2014 10:52:51 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Cảm tác theo hình minh họa” Đêm trăng ở xứ người”của anh An Lê bên Facebook, Phan Lương họa bài thơ ” Vẫn cứ Ngở”, trang nhà xin gởi đến các bạn đọc.

0 0 dong

VẪN CỨ NGỞ
Vẫn cứ ngở đời xanh màu lá
Màu xanh mơ trọn nghĩa yêu thương
Phút chia ly ngở chuyện hoang đường
Giơ tay vẫy lệ trào khóe mắt

Vẫn cứ ngở tình yêu chợt tắt
Khi người đi quay quắt chẳng về
Nơi chốn xa người đã đê mê
Thế mà vẫn tim đau quặn thắt

Một buổi chiều gió buồn hiu hắt
Cuốn lá rơi , chiếc lá vàng rơi
Một nổi buồn bỗng thấy chơi vơi
Lòng vẫn nhớ bao mùa lá rụng

Cả cuộc đời nghe tim vỡ vụn
Biết làm sao chấp vá cho lành
Mảnh tim yêu đã theo anh mất

Mảnh còn đây hóa đá lâu rồi

Phan Lương

Có 6 bình luận về Vẫn cứ Ngở

  1. Phú Thạnh nói:

    Đọc thơ em xao xuyến tim côi
    Đầu đông lạnh lòng tôi vẫn ấm
    Nghe tình yêu trổi nhạc âm thầm
    Vẫn cứ ngở đời đầy hoa mộng…

  2. võ thị Nhật Lệ nói:

    PHAN LƯƠNG ơi Cho NHẬT LỆ làm người tình
    năm cũ viết tặng đôi câu nhé

    Em hởi tình đầu khuất nẻo xa
    Con tim hoá đá tháp xuân ngà
    Vàng thu lá úa buồn hiu hắt
    Dệt khúc thương sầu duyên kiếp ta

    Thôi nhé tình xưa vỡ vụn rồi
    U hoài cay đắng cũng đành thôi
    Trao em kỉ niệm hồng năm cũ
    Ru giấc mơ hoang tím mộng đồi

    NHẬT LỆ

    • Phan Lương nói:

      Chị Nhật Lệ úi ùi!
      Nếu không biết trước là chị chắc là em sẽ yêu người tình năm cũ Nhật Lệ mất thôi
      Bài thơ chị rất là tình cảm ,làm mát lòng người yêu đến tim vỡ vụn
      ..hi hi

  3. Hoài Thương nói:

    Vậy là trái tim ấy có hai phần, trong đó có phân nữa đã hóa đá rồi phải hôn sư tỉ Phương Lan ???

  4. Phan Lương nói:

    Anh Thạnh ui!
    Mấy dòng thơ của anh ẩn chứa một tình cảm thật đẹp và thơ mộng lắm
    Em rất thích
    Chúc anh luôn khỏe và trẻ như những vần thơ anh viết

Trả lời Hoài Thương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác